Có bệnh thì vái tứ phương

Trước trận 'chung kết ngược' giữa 2 đội đang ở đáy bảng xếp hạng Nam Định - Quảng Nam ở vòng 9 xảy ra một sự kiện khá hy hữu. Trong buổi tập làm quen sân Thiên Trường của đội khách, CĐV chủ nhà phát hiện HLV thủ môn của đội khách 'yểm bùa' sân nên đuổi đánh, gây náo loạn. Nhờ phát hiện kịp thời nên đội chủ nhà đã cho xúc 'chất lạ' màu trắng và cả phần đất này đi, nhờ vậy… Nam Định 'đổi nguy thành an' thắng 1-0 (!).

Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp phủ nhận chuyện “yểm bùa” nhưng thừa nhận chỉ rải… muối và gạo lên sân để “cầu an lành” lấy may. Còn HLV Đào Quang Hùng cho biết: “Chúng tôi có những hành động như vậy không phải để cầu chiến thắng, nếu mà linh nghiệm thì có lẽ thời gian qua Quảng Nam lên tốp 3 rồi, mà chỉ cầu(?) cho các cầu thủ”.

Nói hy hữu là vì đội khách dám làm như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, chứ còn việc rải… cái gì đó, thậm chí nửa đêm trước trận đấu lén lút trèo rào vào… cúng sân không phải là lạ. Mê tín, dị đoan, tâm linh là câu chuyện dài cười ra nước mắt của làng cầu Việt, dịp nào đó chúng tôi sẽ đề cập. Nói như HLV Phạm Hồng Phú của Nam Định, không ai nghĩ việc cúng vái, “bỏ bùa” có thể mang lại chiến thắng, thay thế cho vấn đề chuyên môn. Nếu vậy chẳng cần mất tiền thuê cầu thủ ngoại, cứ thuê “thầy” là được rồi. Nhưng “có bệnh thì vái tứ phương”, “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” để làm nhẹ cái đầu con bệnh.

Minh Chung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/co-benh-thi-vai-tu-phuong-3012659/