'Cô bé rừng xanh' sống chung ĐVHD 10 năm giờ ra sao?

'Cô bé rừng xanh' Tippi Degré đến từ Pháp nổi tiếng vì có 10 năm đầu đời gắn liền với các loại động vật hoang dã ở châu Phi giờ đây đã có cuộc sống khác hơn xưa.

Có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ vẫn còn ấn tượng về câu chuyện của "cô bé rừng xanh" Tippi Degré, có 10 năm chung sống với các loài động vật hoang dã ở châu Phi. Tippi Degré sinh năm 1990, là con gái độc nhất của cặp vợ chồng nhiếp ảnh gia Alain Degré và Sylvie Robert, chuyên chụp ảnh động vật hoang dã tại Namibia.

Có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ vẫn còn ấn tượng về câu chuyện của "cô bé rừng xanh" Tippi Degré, có 10 năm chung sống với các loài động vật hoang dã ở châu Phi. Tippi Degré sinh năm 1990, là con gái độc nhất của cặp vợ chồng nhiếp ảnh gia Alain Degré và Sylvie Robert, chuyên chụp ảnh động vật hoang dã tại Namibia.

Vừa chào đời, cha mẹ của Tippi đã quyết định sẽ đem đến cho con gái nhỏ một tuổi thơ khác biệt. Suốt 10 năm đầu đời, cô bé Tippi sống chung với các loại động vật hoang dã ở châu Phi trong tự nhiên. Cô bé làm quen được với mọi loài, kể cả những loài được cho là hung dữ nhất như hổ, báo, cá sấu.

Cô bé coi coi các loài vật hoang dã như những người bạn và các con vật cũng tỏ ra gần gũi và yêu thương cô bé như đồng loại. Cô bé được gọi là "cô bé rừng xanh" ngoài đời thực. Hình ảnh Tippi có thể hôn một con rắn, nằm ngủ với sư tử, cưỡi voi hay chăm sóc một đàn khỉ... là điều vô cùng tự nhiên. Cha mẹ của Tippi đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp của con mình khi sống nơi hoang dã cùng các loài vật.

Sau 10 năm sống trong rừng rậm, gia đình quyết định trở lại nước Pháp để cô bé tái hòa nhập đời sống xã hội. Được biết, hai năm đầu xa rời rừng xanh là thời gian thực sự khó khăn đối với cô bé. Cô được gửi đến một trường công lập ở Paris nhưng có ít điểm chung với những bạn bè trang lứa nên phải tự học ở nhà. Mẹ Tippi phải mua cho cô một con búp bê để cô bé quên đi nỗi nhớ nhung những người bạn hoang dã của mình.

Sau một thời gian điều chỉnh, Tippi quay lại trường học và cô theo học Đại học La Sorbonne Nouvelle ở Paris. Năm 2004, Tippi Degré trở lại châu Phi của mình để thực hiện một bộ phim tài liệu dài 6 tập có tựa đề Vòng quanh thế giới với Tippi cho kênh Discovery TV. Vào năm 2004, cha mẹ của Tippi đã xuất bản cuốn sách kể lại cuộc sống của con gái ở Châu Phi. Cô gái trẻ cũng tham gia viết nó.

Cô gái mơ ước được trở về châu Phi và làm một bộ phim tài liệu về đất nước tuyệt vời này như những gì cô đã trải nghiệm ở đây.

Tippi cũng muốn trở thành đại sứ cho Namibia, nơi cô có một tuổi thơ khác biệt nhưng vô cùng đẹp đẽ.

Hiện Tippi đang hoạt đông trong lĩnh vực bảo tồn các loại động vật hoang dã và làm việc trong ngành công nghiệp phim tài liệu. Tippi cũng là một diễn giả nổi tiếng và là giám đốc của "El Petit FICMA".

Tippi nay đã trưởng thành và vẫn dành tình yêu với các loài động vật.

Cô cũng là một diễn giả thành công.

Cô bé được mệnh danh là người rừng Mowgli phiên bản người thật đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người qua những bức ảnh thân thiết với động vật hoang dã.

Dường như giữa cô bé và những người bạn động vật có sự kết nối kỳ diệu, có thể thấu hiểu lẫn nhau

Mời quý vị xem video: Thích thú những loài động vật thông minh, biết dùng kế

Lưu Thoa (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/co-be-rung-xanh-song-chung-dvhd-10-nam-gio-ra-sao-1201574.html