Cô bé lớp 6 có em gái bị bệnh hiếm gặp khiến Thu Quỳnh - Bảo Hân xúc động

Câu chuyện của cô bé lớp 6 có em gái bị mắc bệnh hiếm gặp nguy hiểm tính mạng khiến Thu Quỳnh - Bảo Hân và nhiều học sinh rơi nước mắt.

Xuất hiện tự tin trên bục dũng khí Thiếu niên nói 2020, Hoàng Anh Phương Linh lớp 6A4 trường THCS - THPT Lương Thế Vinh mang đến câu chuyện khiến 2 MC Thu Quỳnh - Bảo Hân và nhiều em học sinh chứng kiến không kiềm được nước mắt.

Câu chuyện của Phương Linh.

Phương Linh chia sẻ, cô bé có một đứa em gái tên là Gia Linh. Mọi người hay gọi em với biệt danh đáng yêu là Gạo. Một lần, em không may bị dập móng chân ở lớp nhưng vì quá nhỏ em không thể nói cho mẹ biết. Cho đến khi chân em sưng lên có mủ, gia đình phát hiện thì vi khuẩn đã xâm nhập vào cơ thể. Chưa tròn 2 tuổi nhưng em đã mắc phải căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm. Bác sĩ chuẩn đoán và kết luận em bị “sốc nhiễm khuẩn - suy đa tạng”.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng kể từ ngày em gái bị sốt cao, gia đình chưa ngày nào thôi cảm giác nơm nớp lo sợ. Phương Linh còn nhớ:“Một ngày khi bác sĩ đang tiêm kháng sinh thì em bị sốc thuốc 2 mắt sưng húp từ đó em không còn mở mắt được ra nữa”. Nghe đến đây, cả không gian trường học chìm trong lắng đọng vì thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình Phương Linh.

Diễn biến bệnh trở nên phức tạp dẫn đến tình hình sức khỏe của em gái ngày càng xấu đi, bác sĩ buộc phải lọc máu và áp dụng biện pháp cuối cùng - mổ phổi. Sau khi phẫu thuật, Phương Linh cho biết vết thương của em gái đã lành nhưng hiện tại vẫn còn hôn mê.

Trên bục dũng khí, gửi lời nhắn đến em gái, Phương Linh nói trong nước mắt vì nhận ra khoảng thời gian không có em bên cạnh cô bé cảm thấy rất thiếu vắng và tự trách bản thân không chăm sóc được cho em.

Bố Phương Linh chân thành chia sẻ: “Chuyện bệnh của em vốn đã được giấu đi vì không muốn mọi người xung quanh lo lắng nhưng hôm nay Phương Linh chia sẻ, mình tôn trọng ý kiến, tâm tư của con”. Có cô con gái vô cùng bản lĩnh, mẹ Phương Linh xúc động: “Mẹ mong con phải luôn dũng cảm và nghị lực để truyền tinh thần cho em vượt qua giai đoạn này. Bố mẹ yêu con. Con cố gắng lên nhé”.

Lắng nghe câu chuyện thương cảm của gia đình Phương Linh, MC Thu Quỳnh trao cho cô bé lớp 6 một cái ôm động viên: “Chị tin nghị lực lớn của em sẽ là nguồn động lực giúp em gái vượt qua bệnh tật và sớm trở về bên gia đình”. Phần chia sẻ của Phương Linh không chỉ lấy đi nước mắt của Thu Quỳnh - Bảo Hân và rất nhiều học sinh chứng kiến, mà còn để lại trong lòng khán giả những cảm nhận sâu sắc về tình cảm gia đình và nghị lực vượt qua thử thách trong cuộc sống.

Đừng quên đón xem tập 13 Thiếu niên nói 2020 lên sóng lúc 21h Chủ nhật 3/5 trên VTV3 và cập nhật những thông tin độc đáo nhất về chương trình tại SAOStar.

Nhựt Nam

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/cau-chuyen-co-be-lop-6-co-em-gai-bi-benh-la-nguy-hiem-gay-xuc-dong-7399983.html