Cô bé lấy thân mình che chắn cho mẹ khi bị cha chém tới tấp

Nghe tiếng kêu thất thanh, Ngọc từ trên tầng lao xuống và chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Không chút do dự, cô bé lập tức lao vào ngăn cản, rồi lấy cả thân mình che chắn cho mẹ.

Ngày 10-4, TAND TP Hà Nội đưa Phạm Đức Huấn (SN 1965, trú ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Hường, người vợ mà bị cáo đã ly hôn.

Bị đưa ra tòa xét xử, Huấn mang dáng vẻ “hom hem” và tỏ rõ sự ân hận muộn màng xen lẫn hổ thẹn. Ở tuổi 54 và đúng vào thời điểm những đứa con gái đang cần có một gia đình êm ấp nhất thì Huấn lại tự đẩy gia đình mình đi từ sai lầm này đến sai lầm khác…

Bi kịch đỉnh điểm của gia đình Huấn bắt nguồn từ việc sau khi ly hôn, bà Hường cùng các con là Phạm Huyền Ngọc (SN 2003) và Phạm Ngọc Huyền (SN 1998) chuyển sang một ngôi nhà ở phố Bạch Mai sinh sống. Trong khi ấy, Huấn ở một mình tại một căn hộ cách vợ con không xa.

Tại phiên tòa, Phạm Đức Huấn tỏ rõ sự ân hận về việc làm của bản thân.

Tại phiên tòa, Phạm Đức Huấn tỏ rõ sự ân hận về việc làm của bản thân.

Tối 16-5-2018, Huấn sang nhà vợ con chơi và cũng là để bảo bà Hường đưa cho mấy thứ giấy tờ về nhà đất và hộ khẩu. Dù bố mẹ đã chia tay, song Ngọc và chị gái cô bé vẫn ý nhị để hai người có được sự riêng tư nói chuyện.

Và rồi trong khi Huyền ra ngoài mua thẻ điện thoại cho bố, Ngọc chăm chỉ học bài trên tầng 2 thì Huấn cùng bà Hường ngồi nói chuyện với nhau ở gác lửng. Thế nhưng câu chuyện giữa hai người đã không còn “tiếng nói chung” chẳng thể kéo dài được bao lâu và Huấn bị vợ đuổi về.

Nấn ná ở chơi với các con, Huấn lấy dưa hấu ra bổ rồi mang lên tầng cho con gái út ăn. Khi trở xuống dưới nhà ngang qua gác lửng, Huấn cố tình tỏ ý quan tâm tới vợ cũ nhưng một lần nữa lại bị bà Hường xua đuổi.

Ấm ức bùng phát, ông ta liền vớ chiếc kéo trên bàn máy khâu nhào tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng vợ cũ. Cuộc giằng co giữa hai người từng là vợ chồng của nhau diễn ra khiến chiếc kéo trên tay Huấn tạm thời chỉ còn là sự khua khoắng lung tung.

Nhưng trước những nguy cơ hiện hữu về tính mạng, bà Hường vừa phải cố sức chống đỡ, vừa hô hoán gọi con: “Ngọc ơi cứu, cứu mẹ với”. Nghe rõ tiếng kêu của mẹ, từ trên tầng 2, cô bé 15 tuổi bật dậy và lao ngay xuống gác xép.

Trước mắt Ngọc lúc này, một cảnh tượng hãi hùng vẫn tiếp tục diễn ra… Không chút đắn đo, cô bé 15 tuổi lao ngay vào giữ chặt cổ tay bố đang cầm kéo. Khi hung khí thứ nhất mất tác dụng, Huấn lại vớ con dao Thái Lan trên sàn nhà và liên tiếp chém vào đầu, người vợ cũ.

Lấy hết sức ngăn cản bố không được, trong giây lát Ngọc quyết định dùng cả tấm thân của mình khi lao vào ôm ghì lấy mẹ để hứng chịu những nhát dao. Nhưng thật may là bản năng làm cha của Huấn lúc này đã kịp hồi tỉnh khiến ông ta dừng tay.

Cùng thời điểm, cô con gái lớn của bà Hường cũng đi mua thẻ điện thoại về và đã hô hoán mọi người đến ứng cứu. Ngay sau đó, Huấn bị mọi người khống chế và lực lượng công an cũng nhanh chóng áp giải về trụ sở.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan chức năng xác định dù bảo toàn được mạng sống nhờ hành động dũng cảm của cô con gái tuổi “ô mai”, song bà Hường cũng bị tổn hại tới 68% sức khỏe. Tình nghĩa vợ chồng không còn, bà Hường đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm chồng cũ, đồng thời yêu cầu Huấn phải bồi thường hơn 255 triệu đồng.

Tại phiên tòa, dù câu chuyện đau lòng của gia đình cháu Ngọc chỉ được cơ quan tố tụng đề cập gọn ghẽ trong phạm vi tội phạm giết người không thành mà Huấn gây ra, song những người có mặt trong phiên xử đều cảm nhận rất rõ nỗi mất mát, đau buồn mà những người liên quan đến vụ án phải gánh chịu.

Giờ nghị án trôi qua, Tòa án Hà Nội nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và đã thỏa mãn tội “Giết người”. Việc bà Hường may mắn không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Từ đó, Phạm Đức Huấn bị tuyên phạt 17 năm tù.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/co-be-lay-than-minh-che-chan-cho-me-khi-bi-cha-chem-toi-tap/806557.antd