Cô bé khuyết tật tử vong vì bị mẹ bỏ quên trên ôtô

Rita Pangalangan, giáo viên mầm non, đã bỏ quên đứa con khuyết tật 13 tuổi trên ôtô trong thời tiết nóng bức. Em bé tử vong trước khi nhân viên cứu thương tới hiện trường.

Theo ABC News, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ Rita Pangalangan (49 tuổi) và Larry King (41 tuổi) vào thứ ba vừa qua vì liên quan đến cái chết của một bé gái 13 tuổi ở hạt Colleton, bang South Carolina, Mỹ.

Thông tin ban đầu từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Colleton cho biết Rita Pangalangan đã bỏ lại đứa con khuyết tật 13 tuổi của mình trên xe ngay trước cửa nhà lúc 11h sáng thứ hai. Chiều muộn cùng ngày, cô nhận ra mình chưa đưa con ra khỏi xe. Nhân viên cấp cứu được gọi tới ngay lập tức nhưng đứa bé đã tử vong trước khi được nhập viện.

Rita Pangalangan (bên trái) và Larry King (bên phải) bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của một bé gái 13 tuổi. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Colleton, Mỹ.

Rita Pangalangan (bên trái) và Larry King (bên phải) bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của một bé gái 13 tuổi. Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Colleton, Mỹ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi cháu bé vào chiều thứ tư nhưng chưa thông báo nguyên nhân gây ra cái chết. Họ chỉ tiết lộ cháu bé có thể đã mắc kẹt trong xe hơn 2 tiếng. Cô bé không thể tự mình thoát ra ngoài.

"Lực lượng cấp cứu có mặt 8 phút sau khi nhận được cuộc gọi từ hệ thống 911", trưởng phòng ứng cứu hạt Colleton Barry McRoy nói với New York Post. Tuy nhiên, trước khi nhân viên y tế đến, người thân đã đưa bé ra khỏi xe, đặt trên mặt đất gần đó.

Sự việc đáng tiếc diễn ra ngay trước nhà Rita Pangalangan tại bang South Carolina, Mỹ. Ảnh: Google Maps.

Rita Pangalangan và Larry King được đưa về trụ sở văn phòng cảnh sát trưởng để phục vụ công tác điều tra. Rita Pangalangan là giáo viên mầm non. Cô từng nhận danh hiệu "Giáo viên của năm" của hạt Colleton năm 2014. Hiện tại, cô bị đình chỉ công tác. Rita Pangalangan và Larry King đối mặt với tội danh giết người và bị từ chối quyền được bảo lãnh tại tòa.

Kristin Hawk, một người bạn của gia đình Rita Pangalangan, nói cô là người mẹ thường xuyên bỏ bê con cái và từng để con ở nhà một mình để đi vũ trường. Tuy nhiên, tại phiên điều trần ở tòa, Elizabeth Pangalangan Clyde - con gái lớn của Rita Pangalangan - chia sẻ rằng cô là người mẹ tốt và cha dượng Larry King đối xử tốt với hai chị em.

Sau đó, Elizabeth đăng một trạng thái trên Facebook với nội dung: "Sự thật là một mạng sống quý giá đã mất đi, gia đình tôi tan nát và mọi thứ không thể như xưa nữa".

Trung Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-be-khuyet-tat-tu-vong-vi-bi-me-bo-quen-tren-oto-post976510.html