Cô bé không chân thành người mẫu chuyên nghiệp

Đúng như những gì anh Alex Demetre chia sẻ về cô con gái 7 tuổi Daisy-May: 'Không có gì có thể ngăn cản con bé', bé Daisy-May đã vượt qua nghịch cảnh và trở thành người mẫu cho hãng quần áo nổi tiếng River Island.

Sự say mê của cô bé không chân 7 tuổi với nghề người mẫu là điều dễ thấy. Nhưng đằng sau năng lượng vô biên của cô bé là câu chuyện đầy cảm hứng về quyết tâm theo đuổi ước mơ.

Chào đời với căn bệnh thiếu xương mác (tình trạng thiếu toàn phần hoặc một phần xương) cực kỳ hiếm gặp với tỷ lệ mắc chỉ 1/40.000, Daisy-May đã vượt qua khuyết tật với lòng can đảm và bước vào thế giới người mẫu đầy cạnh tranh.

Ra đời với căn bệnh thiếu xương mác, 18 tháng tuổi, bé Daisy-May đã phải cắt cụt 2 chân.

Căn bệnh thiếu xương mác ảnh hưởng đến cả 2 chân của bé khiến em không có sợi sinh xương ở chân trái và chỉ có một sợi nhỏ ở chân bên phải. Tình trạng này đã sớm được xác định trong khi em vẫn còn trong bụng mẹ khiến cha mẹ em là anh Alex Demetre (35 tuổi, sống tại Northfield, Birmingham, Anh) và chị Claire Reid (36 tuổi) rất sốc.

Anh Alex nhớ lại: “Thật đau lòng khi biết bàn chân của con sẽ không bao giờ thành hình đúng cách. Đôi chân của con sẽ không thể nào hoạt động được, do đó, lựa chọn tốt nhất chính là cắt cụt”.

Khi được 18 tháng tuổi, bé Daisy-May đã phải trải qua ca đại phẫu kéo dài suốt 8 tiếng để cắt bỏ đôi chân của mình tại Bệnh viện Nhi Birmingham.

Dù không có chân, Daisy-May vẫn luôn lạc quan.

Cô bé không chân thách thức bản thân trong lĩnh vực người mẫu.

Hiện, em được trang bị 2 đôi chân giả, một đôi để hoạt động thể thao và một đôi để đến trường.

Với chân giả, Daisy-May đã học được cách đi bộ, chạy và đi xe đạp tự tin như bất kỳ đứa trẻ nào khác ở độ tuổi của cô bé. Và hiện tại, cô bé còn bắt đầu đam mê làm người mẫu.

Biết được đam mê của con gái, anh Alex đã động viên con đăng ký làm mẫu cho nhãn hàng chuyên về khách hàng khuyết tật. Kết quả là cô bé đã đăng ký và đã giành được hợp đồng với hãng River Island. Cô bé thậm chí còn xuất hiện trên sàn catwalk tại Tuần lễ thời trang London.

Trang Instagram của cô bé không chân Daisy- May hiện đã có hơn 3.000 người theo dõi.

Trên sàn diễn...

hay trong những bức hình quảng cáo, Daisy-May đều thể hiện rất xuất sắc.

Anh Alex chia sẻ: “Con bé là nguồn cảm hứng tràn đầy năng lượng, không có gì có thể ngăn cản con bé. Daisy-May sẽ trở thành cô bé cụt chân nổi tiếng nhất trên hành tinh. Con bé muốn làm những gì mà người khác có thể làm. Con bé sống với 2 quy tắc: không bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì và đừng bao giờ sợ việc chứng tỏ bạn là ai trừ khi bạn không phải là chính mình”.

Trà Li Daily Mail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/co-be-khong-chan-thanh-nguoi-mau-chuyen-nghiep-post46498.html