Cô bé 9 tuổi Pakistan sống trong đau đớn với chiếc cổ vẹo 90 độ

Bé gái Afsheen, 9 tuổi, đã mắc chứng rối loạn cơ, không thể giữ đầu thẳng và sống trong đau đớn liên tục nhiều năm nay.

Bé gái Afsheen, 9 tuổi, đã mắc chứng rối loạn cơ, không thể giữ đầu thẳng và sống trong đau đớn liên tục nhiều năm nay.

Bé gái Afsheen Qumbar sống ở Mithi tỉnh Singh của Pakistan, bị rối loạn cơ bắp dẫn đến việc không thể giữ đầu thẳng, hay đứng hoặc đi bộ. Afsheen chỉ ngồi được ở một tư thế nên cô không thể tự ăn và đi vệ sinh được.

Cổ của Afhseen vẹo 90 độ - Ảnh: Mirror

Cổ của Afhseen vẹo 90 độ - Ảnh: Mirror

Cha của cô bé là Allah Jurio, 55 tuổi và mẹ là Jameelan, 50 tuổi nói rằng họ đã hỏi ý kiến của một số bác sĩ nhưng đã được trả lời rằng, trường hợp của Afsheen ở Mithi không thể điều trị được. Jameelan nói: "Thật là đau lòng khi nhìn thấy con gái tôi như thế này. Tôi không muốn con bé sống trong đau khổ mãi nhưng không bác sĩ nào ở đây có thể chẩn đoán được tình trạng bệnh của con tôi". "Họ đã khuyên chúng tôi đưa Afsheen đến Trung tâm Y tế Sau đại học Jinnah ở Karachi, nhưng chúng tôi không có tiền và điều kiện để đưa Afsheen đến một bệnh viện lớn hơn để điều trị".

Afsheen được sinh ra như một đứa trẻ bình thường giống như sáu anh chị em khác nhưng cuộc đời của cô bé đã thay đổi sau khi em lên tám tháng tuổi. Khi đó, cô bé bị rơi xuống đất trong lúc ra ngoài chơi và bị chấn thương cổ

"Chúng tôi đã bỏ qua tình trạng của Afsheen, ban đầu do thiếu tiền mà chúng tôi đã đưa cháu đến thầy cúng nhưng tình trạng của con bé đã không được cải thiện. Khi Afsheen lớn lên, những vấn đề của cháu trở nên phức tạp. Afsheen không thể giữ thẳng đầu và thường kêu đau ở cổ. Con bé không thể tự mình làm được việc gì. Cháu chỉ ngồi ở một góc và thỉnh thoảng chơi với anh chị em", mẹ cô bé nói thêm.

Mọi sinh hoạt của Afsheen đều cần người giúp đỡ - Ảnh: Mirror

Cả Jameelan và Jurio đều làm việc trong các trang trại và không có công việc ổn định. Con trai cả của họ, Mohmad Yaqoob, 25 tuổi, làm việc tại một cửa hàng tư nhân và kiếm được 260 USD một tháng. Hàng tháng anh ta đều gửi tiền về nuôi gia đình.

"Chúng tôi đi đâu cũng phải đưa con bé theo giống như nó là trẻ sơ sinh, nhưng giờ con bé đã 9 tuổi, chúng tôi mang con theo bằng cách nào khi nó lớn lên?" người mẹ nghèo lo lắng.

Các em của Afsheen là những người bạn duy nhất của cô bé Ảnh: Mirror.

Tình trạng bất thường của Afsheen đã khiến cô bé bị hoang tưởng vì không ai muốn đến gần em. Trẻ con thì xa lánh và người lớn thì tin rằng bệnh của cô bé là do bị trừng phạt. Em không được đi học, những người bạn duy nhất là anh chị em ruột.

Jurio nói: "Mọi người nói những điều tồi tệ về con gái chúng tôi, họ thường cười nhạo con bé, điều đó thật sự làm chúng tôi tổn thương. Chúng tôi không thể chịu đựng được thái độ và sự phân biệt đối xử của dân làng. Chúng tôi muốn cho con bé đi học, nhưng không ai nhận cháu vào trường".

Tiến sĩ Dilip Kumar, người điều hành một phòng khám tư nhân ở Mithi đã nói về trường hợp của Afsheen: "Đây là một trong những trường hợp hiếm gặp nhất. Tình trạng của cô bé có thể là do bất thường cột sống hoặc rối loạn cơ bắp, nhưng chỉ có thể kết luận sau khi điều tra kỹ lưỡng. Chúng tôi không có cơ sở vật chất đầy đủ ở Mithi nên tôi đã đề nghị cha mẹ đưa cháu bé tới Karachi, nơi có đầy đủ điều kiện để tiến hành một cuộc phẫu thuật".

Jurio nói: "Nếu chính phủ đến giúp đỡ, con gái chúng tôi có thể sống một cuộc sống bình thường. "Tôi vẫn còn rất nhiều hy vọng và ước mơ cho Afsheen". Ông còn nói thêm rằng: "Tôi muốn thấy cháu được đến trường và chơi với những đứa trẻ khác. Tôi muốn con tôi có cuộc sống bình thường và tôi hy vọng rằng mong ước của tôi một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực".

Hằng Thanh (Theo Mirror)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/co-be-9-tuoi-pakistan-song-trong-dau-don-voi-chiec-co-veo-90-do-a207026.html