Cô bé 7 tuổi học bài dưới gầm sạp hàng của mẹ

Không có nhiều thời gian ở bên con, người mẹ này quyết định đưa con tới sạp thức ăn của mình tại chợ, tranh thủ những lúc vắng khách để kiểm tra bài vở của con.

Dịch bệnh khiến nhiều trường học ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) phải chuyển sang hình thức học trực tuyến. Vì không yên tâm để con ở nhà một mình, mẹ của Kha Ân Nhã (học sinh lớp 1) quyết định đưa con ra chợ cùng.

Để Ân Nhã có thể ngồi học, người mẹ đã thiết kế lại sạp bày bán thức ăn để cô con gái 7 tuổi có thể ngồi học ngay dưới gầm sạp hàng. Chị đã trải một tấm bìa cứng làm đệm, lấy hai thùng các tông xếp chồng lên nhau làm bàn đặt sách vở, đèn và laptop.

Người mẹ này quyết định đưa con tới sạp thức ăn của mình tại chợ.

Tranh thủ những lúc vắng khách để kiểm tra bài vở của con

Đến nay, sau hơn 1 tháng, Ân Nhã đã dần quen với góc học tập nhỏ của mình. Mẹ Ân Nhã cho biết, vì muốn quan tâm đến việc học hành của con lại muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống, bất đắc dĩ chị phải đưa con cùng ra chợ và học bài luôn tại đó.

Không gian chật chội ở ngay dưới sạp hàng khiến không ít lần Ân Nhã bị va đầu vào thành bàn. Mỗi lần như vậy, cô bé 7 tuổi kêu “Đau quá” rồi tự xoa đầu. “Học thế này thi thoảng cháu cũng bị mỏi mắt nhưng không thể ra ngoài chơi”, cô bé nói.

Tranh thủ những lúc vắng khách, mẹ Ân Nhã lại cúi xuống động viên, cùng con sửa lỗi khi làm bài tập.

Lớp học đặc biệt được sắp xếp ngay dưới sạp hàng

Một vài người khách thích thú trước sự ngoan ngoãn, chăm chỉ của cô bé 7 tuổi

Mặc dù gia đình không có nhiều điều kiện nhưng Ân Nhã rất hiểu chuyện và luôn chăm chỉ học hành. Lúc làm xong bài, cô bé lại tự chơi xung quanh quầy hàng của bố mẹ.

Cô giáo chủ nhiệm của Ân Nhã sau khi biết được câu chuyện đã đến thăm và động viên em. “Ân Nhã học chăm, chữ viết đẹp, kết quả các bài kiểm tra đều rất tốt”, cô giáo nói.

Nụ cười đáng yêu của Ân Nhã

Câu chuyện của cô bé 7 tuổi khiến nhiều người cảm động. “Ánh sáng trong mắt của cô bé đã truyền cảm hứng cho tôi!”, một người viết.

“Cố lên con nhé. Tương lai đang chờ con ở phía trước!”, một người khác nhắn nhủ.

Về phần Ân Nhã, cô bé mong sớm có thể quay lại trường để được gặp lại bạn bè, thầy cô và cố gắng học tập tốt.

Trường Giang (Theo AsiaOne)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/co-be-7-tuoi-hoc-bai-duoi-gam-sap-hang-cua-me-641552.html