Cô bé 2 tuổi bị thiệt mạng vì sự sơ suất của người mẹ

Vì mải chăm nom cho người con thứ hai mới chào đời, người mẹ đã lơ đãng, không để ý đến con gái cả khiến cô bé bị rơi xuống chuồng cá sấu của gia đình.

Theo The Sun, cô bé Rom Roath Neary, 2 tuổi, sống tại Siem Reap, Campuchia đã đi lang thang trong sân nhà và bất ngờ ngã vào trang trại nuôi cá sấu của gia đình.

Chân dung cô bé Rom 2 tuổi

Chân dung cô bé Rom 2 tuổi

Sau đó, Min Min (35 tuổi), cha của cô bé về nhà lúc 10h và gọi cô bé nhưng không thấy tiếng đáp lời. Người cha bắt đầu hoảng hốt và chạy đi tìm khắp nơi nhưng cũng không có tung tích gì. Min Min đi dọc khu trang trại của mình và đau đớn phát hiện ra hộp sọ của con gái mình đang nằm trong chuồng cá sấu.

Anh Min đau khổ tột cùng, ôm chặt hài cốt người con gái xấu số của mình trong lồng ngực cùng với những lời ân hận không ngớt. Cảnh sát trưởng, Đại úy Chem Chamnan cho biết: "Ông Min Min đã tìm thấy hộp sọ của Rom trong chuồng cá sấu gia đình, nơi được xác nhận là cô bé đã bị đàn cá sấu ăn thịt."

Chuồng cá sấu của gia đình anh Min Min

Theo báo cáo, cô bé 2 tuổi đã ở nhà với mẹ cô nhưng do một giây phút lơ đãng, bi kịch đã xảy đến với gia đình. Trước đó, vợ chồng ông Min Min gần đây đã xây dựng một hàng rào bao quanh bể bê tông nuôi cá sấu nhưng cô bé Rom Roath Neary vẫn đủ nhỏ để lọt qua các khoảng trống.

Sau vụ việc, cảnh sát kêu gọi các gia đình khác cần phải để mắt và ngăn cản trẻ em đến gần những trang trại nuôi cá sấu nhằm tránh những bi kịch tương tự đã xảy ra.

Hương Anh (theo The Sun)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-be-2-tuoi-bi-thiet-mang-vi-su-so-xuat-cua-nguoi-me-a440323.html