Cô bé 12 tuổi người Bolivia nung nấu giấc mơ trở thành nhà vô địch quyền anh thế giới

Bất chấp những hạn chế do dịch Covid-19, cô bé người Bolivia Gracce Kelly Flores vẫn luôn kiên trì biến giấc mơ trở thành nhà vô địch quyền anh thế giới thành hiện thực.

Gracce Kelly Flores sống với gia đình trong một ngôi nhà đơn sơ ở Bolivia. Để thực hiện ước mơ thành nhà vô địch quyền anh, hằng ngày, Flores dậy sớm và bắt đầu chạy dọc theo những con đường đầy bụi ở Palca, Bolivia. (Nguồn: AP)

Gracce Kelly Flores sống với gia đình trong một ngôi nhà đơn sơ ở Bolivia. Để thực hiện ước mơ thành nhà vô địch quyền anh, hằng ngày, Flores dậy sớm và bắt đầu chạy dọc theo những con đường đầy bụi ở Palca, Bolivia. (Nguồn: AP)

Flores đã chăm chỉ tập luyện trong 6 năm qua. Cha cô bé là Alberto Flores, một cựu võ sĩ nghiệp dư (54 tuổi) luôn đồng hành và hướng dẫn con gái tập luyện. Flores chọn biệt danh là "Bàn tay của đá" vì "thích ra đòn mạnh". Trong ảnh: Gracce Kelly Flores luyện tập dưới sự huấn luyện của cha ở Palca, Bolivia. (Nguồn: AP)

Võ sĩ 12 tuổi chia sẻ: “Ước mơ của em là đạt được thành tích cao trong những giải đấu lớn và có thể đấu với 'Nữ hoàng Bolivia' Jennifer Salinas, võ sĩ quyền anh yêu thích của em, khi bước sang tuổi 18”. Dù nhà vô địch thế giới võ thuật tự do (MMA) hạng cân bantamweight (từ 57 kg-61 kg) Salinas có thể đã hết tuổi chiến đấu khi Flores 18 tuổi, nhưng cô bé vẫn xem đây là mục tiêu lớn của đời mình. (Nguồn: AP)

Khi dịch Covid-19 trở nên phức tạp, các cuộ thi đấu không được tổ chức, kế hoạch trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp của cô bé đã bị gác lại. Trường học cũng đóng cửa do số ca mắc Covid-19 tăng đột biến, bởi vậy, Flores có thêm thời gian luyện tập với bố 3 giờ một ngày. Trong ảnh: Flores được bố băng bảo vệ tay trước khi luyện tập. (Nguồn: AP)

Với khát khao trở thành nhà vô địch quyền anh thế giới, Flores chưa bao giờ để lỡ bất kỳ thời gian cho phép trẻ em hoạt động ngoài trời để tập luyện. Cô bé tâm sự: “Em thường xuyên tập luyện để không quên các kỹ thuật cho trận đấu sắp tới, khi các hạn chế được dỡ bỏ”. Trong ảnh: Flores rời khỏi nhà để chạy bộ rèn luyện thể lực, dưới sự giám sát của mẹ. (Nguồn: AP)

Kế hoạch trở thành võ sĩ chuyên nghiệp của cô bé bị gián đoạn bởi các giải đấu buộc phải hủy bỏ do dịch Covid-19. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, không vì thế mà Flores buông thả việc tập luyện. Cô bé vẫn bền bỉ tập luyện hằng ngày. (Nguồn: AP)

Những tấm huy chương của Flores được treo trang trọng trong nhà (Nguồn: AP)

Bên cạnh tập luyện, cô bé còn hỗ trợ bố mẹ làm việc nhà, nuôi thỏ để bán, học trực tuyến và làm bài tập. Trong ảnh: Flores chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. (Nguồn: AP)

Flores cho thỏ ăn. (Nguồn: AP)

Những người thân trong gia đình của Flores. (Nguồn: AP)

(theo Aljazeera)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/co-be-12-tuoi-nguoi-bolivia-nung-nau-giac-mo-tro-thanh-nha-vo-dich-quyen-anh-the-gioi-148451.html