Cô bé 11 tuổi ví bản thân như sâu bướm nằm trong kén

Mẹ của cô bé 11 tuổi Thảo My giám sát con khiến cô bé không thoải mái với bạn bè. Thảo My muốn thoát khỏi tổ kén quen thuộc để hóa bướm.

Trong Điều con muốn nói, cô bé xinh xắn Thảo My mang đến chương trình tấm hình về hành trình một chú nhộng trưởng thành, thoát khỏi tổ kén quen thuộc để hóa bướm.

Thảo My khoe tấm hình về chú nhộng trưởng thành. Ảnh: JET

Thảo My khoe tấm hình về chú nhộng trưởng thành. Ảnh: JET

Thảo My kể gần đây khi kết thúc năm học, các bạn trong lớp có rủ em đi uống trà sữa. Ba mẹ đồng ý cho em đi với bạn nhưng mẹ lại đi theo ngồi từ xa giám sát, khiến cô bé không thoải mái với bạn bè.

Thảo My thích mặc quần jean, áo thun nhưng em thường chiều theo ý muốn của mẹ là mặc đầm váy.

Bé Thảo My chia sẻ tại chương trình. Ảnh: JET

Trong việc nhà, mẹ Thảo My cũng thường lớn tiếng la mắng nếu cô bé quét không sạch: “Sau đó, mẹ sẽ cầm chổi quét lại một lần nữa. Con thấy sự cố gắng của con, dù làm thế nào đều không nhận được sự hài lòng từ mẹ”.

Trailer Điều con muốn nói – bé Thảo My. Nguồn: JET

Ngồi phía sau căn phòng bí mật, lắng nghe những điều con gái tâm sự, chị Ngọc Thảo tiết lộ con gái chị thường thiếu tự tin và quyết đoán trong mọi việc, vì thế chị thường lo lắng về con.

Chị biết con gái có tật cắn móng tay mỗi khi bé buồn và lo lắng: “Mẹ biết bản thân sai khi lớn tiếng với con. Nếu mẹ nhỏ nhẹ, con sẽ nghe lời hơn. Khi nhìn lại những cư xử, mẹ hứa sẽ thay đổi để cho con thoải mái hơn”.

Cô bé 11 tuổi bật khóc vì ba mẹ giám sát từ cách ăn mặc đến bạn bè. Nguồn: JET

Lắng nghe câu chuyện, Ốc Thanh Vân cho rằng người lớn thường có những nỗi sợ mông lung nhưng ở tuổi này bé cần không gian riêng, cần thoải mái với bạn bè.

Ốc Thanh Vân tiết lộ chị trang bị cho con trai chín tuổi một chiếc điện thoại riêng để liên lạc với ba mẹ và một số bạn thân ở trong lớp, cho con làm một số việc trong giới hạn.

Ốc Thanh Vân khuyên phụ huynh hãy để trẻ có không gian riêng. Nguồn: JET

Tiến sĩ Bùi Hồng Quân nhận định Thảo My ngoan ngoãn nhưng sự bảo bọc của cha mẹ vô tình tạo nên cho em tính nhút nhát và mất đi chính kiến. Cô bé không dám lên tiếng hay làm những gì con thích vì sợ mẹ buồn.

Mẹ Thảo My thay vì áp đặt nên hỏi ý kiến con từ những việc nhỏ nhặt nhất như lựa chọn quần áo, đi chơi với bạn bè.

Theo anh Bùi Hồng Quân, khi còn là sâu non chúng phải tự “lột xác” vài lần mới có thể trưởng thành hóa bướm. Đừng vì thương con mà giúp chúng xé bỏ tổ kén, việc đó cũng tương tự như việc lấy đi đôi cánh mơ ước của các con.

Quá trình này sẽ có những khó khăn thách thức, bản thân con cần sự va vấp, khó làm hài lòng ba mẹ ngay từ đầu. Ba mẹ giám sát nhưng cần có khoảng cách, tin và trao con quyền tự quyết từ những việc nhỏ nhặt.

Con khỏe mạnh về tinh thần, trưởng thành về suy nghĩ và độc lập trong tính cách thì khả năng sinh tồn và tinh thần trách nhiệm của con sẽ cao hơn.

Điều con muốn nói - bé Thảo My sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 30 trưa nay, ngày 7-11 trên VTV9.

THIÊN PHÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/xem-nghe-doc/co-be-11-tuoi-vi-ban-than-nhu-sau-buom-nam-trong-ken-948205.html