Cô bé 11 tuổi bật khóc vì ba đi chống dịch COVID-19 chưa về

Cô bé 11 tuổi Ánh Tuyết bật khóc nhớ ba. Do ba đi công tác chống dịch COVID-19 đã hơn 2 tuần mà chưa trở về nhà.

Điều con muốn nói, cô bé xinh xắn Ánh Tuyết mang đến chiếc mũ quân đội của ba em.

Cô bé 11 tuổi thổ lộ: “Ba con hiện công tác ở tiểu đoàn 170, đơn vị không quân. Hiện tại, ở nhà chỉ có mẹ và ba chị em. Trước đây, ba được về nhà một, hai lần mỗi tuần nhưng hiện tại do tình hình dịch, đơn vị của ba không cho về.

Con tôn trọng nghề nghiệp của ba nhưng ở nhà con lo cho sức khỏe của ba. Ba gọi điện về mỗi ngày tuy nhiên đã rất lâu con không được ba ôm. Mỗi lần ba về, sẽ ôm em con đầu tiên, xong đến em và chị. Hơn hai tuần rồi ba chưa về. Mỗi lần nghe điện thoại, ba đều hứa khi hết dịch mới về với con”.

Bé Ánh Tuyết xúc động chia sẻ tại chương trình. Ảnh: JET

Bé Ánh Tuyết xúc động chia sẻ tại chương trình. Ảnh: JET

Trước đây, ba thường chở Ánh Tuyết và các chị em đi chơi công viên và chở cả gia đình đi ăn các ngày lễ. Cô bé tâm sự muốn ba là hãy dành thời gian về nhà sớm hơn để mẹ bớt áp lực, bớt la Ánh Tuyết.

Ánh Tuyết chia sẻ em thường tâm sự nhiều với ba, mẹ bận rộn với công việc tuy nhiên em biết mẹ áp lực, nên thường hát cho mẹ vui.

Ngồi phía sau “căn phòng bí mật”, lắng nghe những lời tâm sự của con gái, chị Lưu Thị Thùy kể 6 giờ mỗi ngày ba sẽ gọi điện nói chuyện với ba con gái. Trước đây, chị sẽ chở con vào doanh trại của ba vào cuối tuần, ngủ lại. Hôm sau, chị sẽ đón các bé về.

Chị Lưu Thị Thùy mẹ bé Ánh Tuyết. Ảnh: JET

Đôi lúc, chị áp lực việc đưa đón các con, cơm nước và thúc ép các con học. Chị tâm sự: “Các con không chủ động học, nếu không nhắc các bé sẽ ngồi ôm máy tính, tivi, điện thoại, giờ cơm cũng phải liên tục kêu gọi các con. Chị hai Ánh Tuyết hơn Ánh Tuyết hai tuổi, em út chỉ mới sáu tuổi".

Chị thú nhận áp lực công việc quá lớn, con hỏi về nhiều thứ, mẹ không đáp ứng được. Mỗi khi cáu hay la con, đêm đến suy nghĩ lại chị thấy thương và ôm con gái xin lỗi.

Qua 'Điều con muốn nói', chị Thùy hiểu được cảm nghĩ của Ánh Tuyết, những áp lực của con.

Lắng nghe câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân động viên gia đình Ánh Tuyết: “Ba đang công tác vì đất nước, vì dịch nên không được về nhà. Ba phục vụ quân đội sẽ biết cách chăm sóc bản thân. Cô mong mọi chuyện sớm yên ổn để con được gặp ba của mình".

MC Ốc Thanh Vân. Ảnh: JET

"Khi con mạnh mẽ, ít rơi nước mắt cũng là một cách giúp ba mẹ. Khi con khóc, ba con ở xa sẽ không yên lòng làm việc. Riêng mẹ có ba người con phải chịu áp lực chồng xa nhà, chăm sóc các con, nên khi con làm sai, mẹ sẽ la. Tuy nhiên, nếu Ánh Tuyết bị mắng quá nhiều, mẹ nên kiểm soát lại".

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân nhận định sẽ rất khó để giải tỏa cảm xúc, áp lực của một người vợ vừa đi làm ở công ty, chăm sóc ba con và kiêm thêm công việc tay trái.

Anh khuyên bé: “Mẹ là hậu phương vững vàng, vừa đi làm việc ở công ty, vừa chăm ba con, lại trồng rau sạch trước nhà để buôn bán. Con động viên tinh thần cho ba bằng cách là ở nhà ngoan, phụ công việc mẹ. Con chủ động trong việc học, mẹ sẽ bớt la con. Ba ở đơn vị cũng yên tâm công tác”.

Bé Ánh Tuyết bật khóc tại chương trình. Ảnh: JET

Điều con muốn nói, bé Ánh Tuyết sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 30 tối nay, 29-5 trên VTV9.

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/xem-nghe-doc/co-be-11-tuoi-bat-khoc-vi-ba-di-chong-dich-covid19-chua-ve-988094.html