Cô bé 10 tuổi chinh phục trại căn cứ Everest 5.364 mét

Cô bé 10 tuổi khiến nhiều người nể phục khi quyết tâm chinh phục trại căn cứ Everest ở độ cao 5.364 mét.

Trại căn cứ Everest có độ cao 5.364 mét ở phía nam Nepal là một trong trại căn cứ mà những người leo núi dừng nghỉ trước khi lên đỉnh cao hơn 8.000 mét.

Cô bé 10 tuổi chinh phục trại căn cứ Everest 5.364 mét

Cô bé 10 tuổi chinh phục trại căn cứ Everest 5.364 mét

Việc chinh phục đỉnh núi được mệnh danh là nóc nhà thế giới vốn là một thách thức với bất cứ ai đam mê mạo hiểm. Do vậy, thay vì lên đến đỉnh Everest, nhiều người lựa chọn đặt chân đến trại căn cứ ở độ cao 5.364 mét.

Chinh phục ngọn núi lạnh giá ở độ cao hàng nghìn mét chắc chắn chưa bao giờ đơn giản với người lớn. Tuy nhiên, một cô bé khiến tất cả nể phục khi mới 10 tuổi nhưng đã hoàn thành chuyến đi và đặt chân đến trại căn cứ Everest có độ cao 5.364 mét.

Rhythm Mamania, 10 tuổi, đến từ Mumbai trở thành vận động viên leo núi Ấn Độ trẻ tuổi nhất leo lên trại căn cứ. Cô bé học lớp 5 bất chấp điều kiện khí hậu khắc nghiệt để lần đầu tiên trong đời đặt chân đến trại căn cứ.

Vốn là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, cô bé gây ấn tượng khi hoàn thành chuyến đi leo lên một trong những địa điểm khó di chuyển nhất thế giới.

Chuyến đi chinh phục độ cao 5.386 mét so với mực nước biển của Rhythm Mamania diễn ra trong vòng 11 ngày kể từ khi bắt đầu.

Địa hình dốc, mưa đá, tuyết, nhiệt độ có khi xuống dưới âm 15 độ C đã không thể làm nhụt tinh thần của cô bé đang học tiểu học.

Mẹ của Rhythm Mamania chia sẻ rằng cô bé bắt đầu bộc lộ niềm yêu thích leo núi và mong muốn chinh phục những ngọn núi cao từ khoảng 5 năm trước. Rhythm Mamania hoàn thành chuyến đi dài nhất của tại Dudhsagar với thành tích 21 km đi bộ đường dài.

Kể từ đó, cô bé đã 'bỏ túi' nhiều thành tích chinh phục các đỉnh núi khác nhau như Sahyadri, Karnala, Lohagad và Mahuli.

Tuy nhiên, chuyến leo núi chinh phục trại căn cứ Everest là một trải nghiệm hoàn toàn mới và khó khăn nhất đối với Rhythm Mamania.

Cô bé nói: "Mục đích của chuyến đi là chinh phục thành công trại căn cứ Everest nên em không bận tâm quá nhiều đến cái lạnh. Em thích thể thao. Đôi khi trải nghiệm mưa đá, leo núi trong nhiệt độ thấp là điều mới mẻ thú vị".

Cô bé trải qua khoảng thời tiết khắc nghiệt và địa hình dốc, đi bộ liên tục trong nhiều giờ liên tiếp.

Sau khi đặt chân đến trại căn cứ, nhóm của Rhythm Mamania quyết định đi trực thăng cho chuyến trở về nhưng cô bé khăng khăng rằng sẽ tự đi bộ xuống. Cuối cùng, 4 người khác đã đi cùng Rhythm Mamania trên đường quay trở về.

"Đi bộ xuyên rừng là niềm đam mê của em, nhưng sau chuyến đi này đã dạy em tầm quan trọng của việc trở thành nhà leo núi chuyên nghiệp và có trách nhiệm, cần phải giải quyết vấn đề quản lý chất thải trên đường", Rhythm Mamania chia sẻ.

Trong chuyến chinh phục lần này, Rhythm Mamania đi cùng cha mẹ là Urmi và Harsh. Trước khi bắt đầu chuyến đi, cô bé 10 tuổi luyện tập hàng ngày bằng cách chạy lên, xuống nhưng bậc thang ở tòa nhà gần nhà lúc 5 giờ sáng.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/co-be-10-tuoi-chinh-phuc-trai-can-cu-everest-5-364-met-411576.html