Có bao che, giải trí thác loạn mới tồn tại

Dẹp các quán giải trí thác loạn không khó, cái chính là người có trách nhiệm ở địa phương có muốn dẹp không, có chặn được mối liên hệ giữa cán bộ và những tụ điểm này?

Loạt phóng sự trên Báo Người Lao Động một lần nữa phơi bày sự trần trụi trong các chốn ăn chơi thác loạn giữa TP. Rượu bia như suối, tiền vung tràn trề, da thịt phơi bày bán buôn... là những gì rõ ràng nhất diễn ra trong các nhà hàng, quán bar kín cửa. Nó diễn ra thường xuyên như là một phần của TP ồn ào, tất bật ngày đêm. Lạ lùng hơn nữa là những tụ điểm ăn chơi thế này không hề giấu giếm, không muốn nói là công khai và luôn phổ biến để chèo kéo khách. Mô hình thì đủ loại, nhẹ là quán bia có tiếp viên mát mẻ; nặng hơn chút là uống bia 1 kèm 1; mặn hơn là bia khỏa thân, massage nuy, bán thân ngay trong phòng.

Vừa qua dư luận cũng khá bất ngờ trước vụ đột kích vào cơ sở massage Điêu Thuyền ở quận Tân Bình – TP HCM, với những dịch vụ "người trong nghề mới hiểu" như suất vua 13 triệu đồng; cùng lúc có 4 nhân viên phục vụ... Nói thật, những tụ điểm ăn chơi thế này có mặt ở Sài Gòn từ rất lâu, vài chục năm trước đã từng nổi tiếng với vụ án Đường Sơn Quán. Hàng loạt cán bộ cấp quận và cả TP thân bại danh liệt từ các tửu quán này. Không bao lâu sau phong trào bia ôm lại rộ lên và đây không còn là "đặc sản" của TP. Khắp các tỉnh thành đều có và nó như một thứ giải trí tất yếu khi có quá nhiều người rủng rỉnh tiền bạc muốn tìm vui trên mức bình thường.

Cảnh “thác loạn” bên trong Karaoke Yes (cùng tòa nhà nhà hàng Saigon Star; Ảnh cắt từ clip do nhóm phóng viên Báo Người Lao Động thực hiện)

Cảnh “thác loạn” bên trong Karaoke Yes (cùng tòa nhà nhà hàng Saigon Star; Ảnh cắt từ clip do nhóm phóng viên Báo Người Lao Động thực hiện)

Sau vụ án Năm Cam, hé lộ hàng loạt các vũ trường ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Đến nay, hầu như tỉnh, thành nào cũng phổ biến thú ăn chơi này và ở TP HCM hầu như quận, huyện nào cũng có. Nói trắng ra cách chơi và sự sa đọa ngày nay vượt xa những tụ điểm đình đám ngày xưa. Bây giờ không đơn giản còn là rượu, là gái nữa mà còn thêm "bay", "lắc" và là nơi tụ hội của những đường dây maphia sừng sỏ. Đáng nói hơn nữa là các lực lượng chức năng địa phương chẳng xa lạ gì với những tụ điểm trác táng này nhưng dù chính quyền TP chỉ đạo xử lý nhưng hiệu quả không có. Dẹp chỗ này thì mọc lên chỗ khác, kiểm tra nơi này thì nơi khác rầm rộ lôi kéo khách hàng... Song song với việc xây dựng các khu phố văn hóa thì những tụ điểm ăn chơi cứ tồn tại như trêu ngươi dư luận.

Dẹp không khó, cái chính là người có trách nhiệm ở địa phương có muốn dẹp không, có chặn được mối liên hệ giữa cán bộ và những tụ điểm này? Xin phép mở một quán ăn, bán vài món hàng đã nhiêu khê qua nhiều thủ tục. Nhưng có những người mở một nhà hàng, một hộp đêm hoành tráng với bao món ăn chơi ngập ngụa lại khá đơn giản. Câu trả lời này nằm ở các cơ quan chức năng và người dân chỉ thông suốt khi những tụ điểm ăn chơi này bị xử lý triệt để và những tệ nạn xã hội không còn nhan nhản trước mặt bao người.

Hiếu Nghi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/co-bao-che-giai-tri-thac-loan-moi-ton-tai-20190802093606486.htm