CNĐ 2019 tại CĐ Công nghệ Tây Nguyên: Tưng bừng đoàn quân chi viện

Chỉ trong 3 ngày kể từ khi nhận được công văn Hỏa tốc của lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột, gần 500 tình nguyện viên từ Công an TP đến các thầy cô giáo, công nhân viên chức ngành Giáo dục, và các Đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn đã hưởng ứng nhanh chóng.

Lực lượng chi viện đông vui đến từ TP Buôn Ma Thuột

Lực lượng chi viện đông vui đến từ TP Buôn Ma Thuột

Nhiều cô giáo đã chạy xe máy hàng chục cây số đến trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên hiến máu

Từ 6h30’ sáng, đội tình nguyện viên (TNV) của Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (CĐCNTN) đã rải quân đón khách từ cổng vào tận hội trường.

Hơn 80 cán bộ chiến sĩ Công an đã tham gia đội quân hiến máu với Chủ nhật Đỏ 2019

Cuộc điều quân “chi viện” này có cơ duyên từ năm trước. Khi chính thức đăng cai tổ chức CNĐ đầu năm 2018, ông Vũ Văn Hưng- Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột nguyên Bí thư Thành Đoàn đã chỉ đạo thông suốt khiến cán bộ viên chức, đồng bào các xã phường đi hiến máu cực kỳ đông vui. Thế nhưng khí thế CNĐ2018 quá cao trên toàn quốc đã dẫn tới một sự cố chưa từng xảy ra, là lượng máu hiến khổng lồ vượt dự kiến, khiến không chỉ tại các tỉnh thành tổ chức CNĐ mà cả Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cũng quá tải khả năng lưu trữ, không thể nhận thêm.

Đây là lần đầu tiên trường CĐCNTN phải trưng dụng nhà ăn để đủ chỗ đón tiếp lực lượng hiến máu

Bác sĩ Kim Hồng trưởng khoa HH-TM bệnh viện ĐK Đắk Lắk xoay xở hết cách không tìm ra nơi nào có thể nhận thêm máu hiến, đành xin BTC báo hoãn giữa chương trình hiến máu, hẹn CNĐ năm sau. Thông cảm với BTC CNĐ2018 về tình huống hy hữu này, ông Vũ Văn Hưng đã hứa bất cứ khi nào CNĐ tiếp tục triển khai, cán bộ nhân dân TP Buôn Ma Thuột sẵn sàng tham gia.

Nụ cười tự tin của những chiến sĩ trẻ khiến nhiều bạn nữ lần đầu hiến máu yên tâm hơn

CNĐ Đắk Lắk 2019 có 5 đơn vị đăng cai, dự kiến huy động khoảng 3.500 đơn vị máu (đvm). Trong đó 3 đơn vị đầu là Đại học Tây Nguyên, huyện Ea Kar và Cao đẳng sư phạm vì nhiều lý do, đều không đạt chỉ tiêu lượng máu hiến. Một trong những nguyên nhân được nhiều người công nhận, là Ea Kar tổ chức đúng vào Chủ nhật quá ... đẹp ngày, đám cưới lu bù, hàng nghìn TNV “mắc kẹt” với các đám cưới không đến được, hoặc xét nghiệm có nồng độ cồn cao trong máu nên không được hiến.

Sau buổi trưa, tại Ea Kar nhiều TNV có nồng độ cồn cao trong máu nên không được hiến

Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đúng dịp này nhiều khóa sinh viên đi thực tập, nên khả năng cũng sẽ hụt chỉ tiêu đăng ký.

Giữ đúng lời hứa, nghe nhà báo Hoàng Thiên Nga trưởng BTC CNĐ Đắk Lắk 2019 báo tin cần chi viện, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột hội ý rồi phát lệnh hỏa tốc. Lực lượng xung phong hiến máu từ Công an TP đến các thầy cô giáo, công nhân viên chức của ngành Giáo dục, và các Đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn hưởng ứng nhanh chóng, cho thấy tinh thần thiện nguyện của “người thành phố” luôn sẵn sàng.

Ông Vũ Văn Hưng -Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (người ngồi giữa) năm 2018 là Trưởng Ban chỉ đạo CNĐ của TP, vẫn xung phong hiến máu làm gương

Trung úy Phạm Ngọc Quý, công tác tại công an phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) hơn 5 lần hiến máu vui vẻ kể cứ mỗi lần hiến máu anh lại ăn ngon miệng, khỏe hẳn ra, lên vài ký, nên nay đã ... nặng hơn 100 kg. Để giảm cân, Trung úy Quý tích cực tập luyện thể thao, và sẵn sàng hiến máu bất cứ khi nào có cơ hội.

Trung úy Phạm Ngọc Quý cứ mỗi lần hiến máu lại ăn ngon miệng hơn

Trái ngược với ngành Công an đa số TNV... đẹp trai, trong ngành Giáo dục nữ giới đi hiến máu đông hơn hẳn nam giới. Hai cô Trần Thị Hà và Lê Thị Thu Hiền, giáo viên trường tiểu học Trần Phú phường Thành Công diện luôn bộ áo dài tươi tắn. Cô Lê Thị Thanh Lý trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh phường Tân Lợi khẳng định mình rất khỏe nên xung phong hiến 350 ml máu.

Hai cô giáo Trần Thị Hà và Lê Thị Thu Hiền mặc áo dài rất đẹp đi hiến máu

Cô Nguyễn Thị Thủy cùng nữ đồng nghiệp tiểu học Nguyễn Du chạy xe máy 15km từ xã Hòa Thắng ra đây. Cạnh cô Thủy hồng hào xinh đẹp nặng 65 ký, TNV Trần Khánh Linh thuộc Đoàn phường Tân Thành 46 ký hơi bị choáng, dù đây là lần hiến máu thứ 7 của Khánh Linh. Các cô đều khẳng định lần sau CNĐ tổ chức ở đâu cũng sẽ ghi danh.

Cô Nguyễn Thị Thủy cạnh tình nguyện viên Trần Khánh Linh

Lần đầu hiến máu, sinh viên năm 2 ngành bảo vệ thực vật trường CĐCNTN Ka Van người Xê Đăng thoáng hồi hộp. Ka Van cho biết sau CNĐ này, Ka Van sẽ về tuyên truyền cho đồng bào Xê Đăng huyện Krông Pắc nơi gia đình anh sinh sống hiểu rõ lợi ích và ý nghĩa cao quý của việc hiến máu để cùng tham gia.

Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2019 khen thưởng và tặng hoa cảm ơn "đoàn quân chi viện"

Tới 15h30 ngày 18/1, điểm CNĐ trường CĐCNTN kết thúc, với 455 đvm đã hiến.

Nhóm PV Tây Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cnd-2019-tai-cd-cong-nghe-tay-nguyen-tung-bung-doan-quan-chi-vien-1368801.tpo