Club Brugge - Sint-Truidense 6-0: Ra sân khi tỷ số đã là 0-5, Công Phượng kịp ghi dấu ấn lịch sử

Dù chỉ được tung vào sân trong khoảng 20 phút cuối cùng, khi Sint-Truidense V.V. đang bị dẫn trước với tỷ số 0-5 bởi Club Brugge quá hùng mạnh, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn kịp ghi tên vào lịch sử của bóng đá nước nhà khi trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 sau Lê Công Vinh được chơi bóng trong 1 trận đấu ở các giải VĐQG châu Âu.

Với thực lực cách biệt quá xa, trong khi Club Brugge là 1 trong những CLB hàng đầu nước Bỉ, từng 15 lần vô địch giải Belgian Frist Division A và cũng là đối thủ quen mặt ở đấu trường châu Âu (sở hữu thành tích 20 lần tiêp tiếp tham dự Europa League), Sint-Truidense của Công Phượng chỉ là 1 đội bóng trung bình khá, và thực tế 90 phút thi đấu diễn ra trên SVĐ Jay Breydel vào rạng sáng nay, thứ Bảy 3-8, đã phản ánh đúng thực lực giữa 2 bên.

Blauw-Zwart (đội bóng áo xanh đen) nhanh chóng vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0 ngay khi trận đấu mới vừa trải qua 20 phút thi đấu đầu tiên, nhờ vào “cú đúp” của tiền đạo người Nigeria David Okereke. Kể từ đó trở đi, hàng phòng thủ của STVV đã hoàn toàn sụp đổ, hàng tấn công thì không cầm được bóng, và thế là, các cầu thủ áo vàng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, đành để mặc thế trận cho đội bóng chủ nhà thao túng.

Club Brugge sau đó có thêm 4 bàn thắng khác, trải dài từ giữa hiệp 1 qua đến gần cuối hiệp 2, nhờ công của Hans Vanaken (ghi bàn ở phút thứ 38), Percy Tau (thuộc biên chế của CLB Brighton & Hove Albion đang chơi ở Premier League, thi đấu cho Brugge theo bản hợp đồng cho mượn, ghi được bàn thắng ở phút thứ 43), Emanuel Dennis (cũng là một cầu thủ Nigeria, ghi bàn ở phút thứ 72) và Siebe Schrijvers (ấn định tỷ số 6-0 ở phút thứ 83).

Trong tình thế như vậy, việc Công Phượng được HLV Marc Brys tung vào sân ở phút thứ 70 của hiệp 2 chính là” tín hiệu lạc quan duy nhất” cho rất đông đảo CĐV Việt Nam, những người dám thức đến tận 3 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) chỉ để hy vọng được xem CP15 bước ra sân đấu.

Dù Phượng không có nhiều đất diễn, anh được tung vào sân khi cục diện trận đấu đã an bàn, tỷ số khi đó đã là 0-5, và đối phương vẫn nắm thế chủ động, liên tục kiểm soát bóng, đẩy các cầu thủ áo vàng vào tư thế liên tục tựa lưng vào khung thành để chống đỡ, nhưng trong khoảng 5 phút cuối cùng của trận đấu, Phượng cũng có chút ít thời gian để “tung hoành”.

Đó là thời điểm mà Club Brugge đã chơi chùng xuống, chủ động giảm nhịp điệu trận đấu vì đã dẫn với tỷ số của một ván quần vợt. Phượng liên tục có bóng trong khu vực trung tuyến đến sát rìa vòng cấm địa đối phương. Lối chơi kỹ thuật của anh gây ra khó chịu cho Blauw-Zwart và có một tình huống, anh đã khiến một cầu thủ đội bạn buộc phải phạm lỗi.

Trong khoảng 2, 3 phút cuối cùng, Phượng liên tục đan bóng và phối hợp cùng các đồng đội, anh tích cực di chuyển, hoán đổi vị trí liên hoàn, tiếc là anh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với những người khác, trong khi hàng phòng ngự của Club Brugge quá chắc chắn với toàn những cầu thủ cao to.

Thua 0-6, Sint-Truidense tạm thời tuột xuống vị trí bét bảng của Belgian First Division A của mùa giải 2019-2020, với 0 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên, không ghi được bàn nào nhưng đã để lọt lưới đến 7 bàn. Trong khi đó, với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận toàn thắng và hiệu số bàn thắng bại cực cao là 9-1, Club Brugge chắc chắn giữ ngôi đầu bảng sau khi vòng 2 khép lại, dù vẫn có nhiều đội bóng chưa chơi hết lượt trận thứ 2.

Hình ảnh ngày ra mắt trên đất Bỉ của Công Phượng

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/club-brugge-sinttruidense-60-ra-san-khi-ty-so-da-la-05-cong-phuong-kip-ghi-dau-an-lich-su-608521.html