Clip thú vị: 20 năm trước, Đan Trường - Cẩm Ly đã bắt đúng 'trend' cung đấu 2018 thế này!

Một bầu trời tuổi thơ đã ùa về trong tâm trí bạn chưa?

Trong thời điểm hiện tại, bộ web drama cung đấu đình đámDiên Hi công lược đang chiếm sóng khắp mọi phương tiện thông tin đại chúng (và sắp tới rất có thể là Hậu cung Như Ý truyện), chắc không nhiều người nhớ đến cách đây gần 20 năm, khi bộ phim Hoàn Châu cách cách còn đang làm mưa làm gió, “Anh Bo” Đan Trường và “Chị Tư” Cẩm Ly đã cho ra mắt một dự án điện ảnh cổ trang vô cùng táo bạo mang tên Ảo mộng tình yêu. Một bộ phim ngắn mang đầy đủ yếu tố cung đấu đẫm máu, sủng phi tranh giành tình yêu của đế vương pha lẫn yếu tố huyền bí, ma mị, hấp dẫn đến như thế nhưng bạn đã được xem chưa?

MV ra mắt năm 1999, đã gần 20 năm trôi qua kể từ thời điểm ra mắt rồi đấy!

Nếu xem qua MV mà vẫn chưa hiểu mô tê gì thì hãy cùng tómt ắt lại diễn biến của thiên tình sử giữa “Hoàng đế Càn Long” Đan Trường và “Phú Sát Hoàng hậu” Cẩm Ly trong MV Ảo mộng tình yêu nhé!

Xin giới thiệu đến quý vị khán giả - Hoàng đế Càn Long do Đan Trường thủ vai. Quả thật, dù màu ảnh hơi nhòe nhưng ta vẫn có thể thấy được đầy đủ độ soái cũng như vẻ điển trai của vị Hoàng đế này rồi đúng không nào?

Và khuôn mặt khó đăm đăm này còn ai khác ngoài vị mẹ hiền đáng kính của Hoàng đế - Sùng Khánh Hoàng Thái hậu. Ưa được gọi “Lão Phật gia”, đam mê quyền lực dù tuổi đã cao, tìm mọi cách để củng cố vị trí của mình.

Một ngày nọ, Hoàng đế đi tuần du miền biển thì bắt gặp ở trong hố nước một chú cá thật xinh xắn…

Có ai ngờ đâu, chú cá ấy chính là một nàng tiên cá mắc ket. Cảm động trước ơn cứu nạn của Hoàng đế, “nàng tiên cá” đã rung động và hiện ra… Từ khi bắt gặp ánh mắt và hình ảnh ấy, Hoàng đế biết mình đã trúng phải tiếng sét ái tính từ lúc nào…

Do quá si tình trước nàng, Hoàng đế đã lén dõi theo hành tung đầy bí ẩn. Khi phát hiện nàng là loài cá thần tiên, không thể sống nếu thiếu chiếc bể cá kì diệu, Hoàng đế đã “tịch thu” chiếc bể cá đồng thời dùng lời ngon ngọt khuyên nhủ nàng về với loài người…

Sáng hôm sau, Hoàng đế đã phá lệ chưa từng có trong lịch sử khi đem một người con gái lạ hoắc lạ huơ ở đâu đó, không rõ danh tính, và lập làm trung cung Hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ cao cao tại thượng.

Chúng tần phi tề tựu để thỉnh an Đế - Hậu. Thứ tự từ trái sang phải: Cao Quý phi (áo xanh lá), Nhàn phi (áo vàng), Thuần phi (áo đỏ), Gia tần (áo tím)… Tất nhiên làm sao các nàng có thể tuân phục một nữ nhân ở đâu đâu rước về cho được.

Để trả lại danh dự cho Hoàng hậu, Hoàng đế quyết định cho nàng nhập vào dòng họ Phú Sát thị, đường đường trở thành quý tộc xuất thân cao quý. Chúng tần phi vô vàn phẫn nộ và chạy vội đến cầu cứu Thái hậu. Thái hậu vốn cũng đã không ưa gì Hoàng hậu rồi…

Từ ngày lập Hoàng hậu, Trường Xuân cung của nàng độc sủng hình bóng của Hoàng đế, cả hai như hình với bóng, chưa giây phút nào rời nhau. Và lẽ dĩ nhiên, Trữ Tú cung, Thừa Càn cung, Chung Túy cung của các tần phi khác không thể không tránh khỏi cảnh ghẻ lạnh, cô đơn. Chính sự sủng ái thập phần này mà Hoàng hậu càng lúc càng là cái gai trong mắt chúng phi tần…

Đêm đó, các phi tần ghen ăn tức ở đã tìm ra được bí mật lớn nhất của Hoàng hậu: chiếc bể cá, là nơi Hoàng hậu sẽ biến thành cá lại mỗi đêm. Thế là họ đã lập mưu làm chết chú cá trong chậu kia, mà cũng là giết chết một vị Hoàng hậu hiền đức, khoan hòa, nhân ái, một tình yêu nặng lòng của Hoàng đế mà ngài khắc cốt ghi tâm.

“Bộ phim” kết thúc với cảnh Hoàng đế đứng thẫn thờ nơi hồi ức cũ, tưởng niệm về một người vợ hiền nhưng vắn số, yểu mệnh. Để lại cho người xem nhiều cảm xúc đặc biệt…

Chỉ một MV cổ trang ngắn vậy thôi, nhưng chắc chắn một bầu trời kí ức và tuổi thơ trong bạn đã kịp ùa về rồi đúng không? Còn các bạn trẻ mới xem chắc chắn sẽ phải ồ lên thán phục: té ra trước concept cổ trang của Sơn Tùng M-TP trong Lạc Trôi từ rất lâu, “anh bo” Đan Trường mới chính là người tiên phong, khai sinh thể loại MV cổ trang này cho Vpop…

Minh Khôi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/clip-thu-vi-20-nam-truoc-dan-truong-cam-ly-da-bat-dung-trend-cung-dau-2018-the-nay-3460639.html