Clip: Tâm sự của người mẹ có con bị chồng cũ và mẹ kế đánh dã man

Chị Hoàng Thị Thanh H., trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội, hiện đang đi làm ăn xa, cảm thấy vô cùng đau đớn khi nghe tin cậu con trai của mình bị chồng cũ và mẹ kế đánh dã man.

Như đã đưa tin, tối 27/3, cháu Nguyễn Lê H. (14 tuổi, trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) đã bị bố và mẹ kế dùng gậy gỗ, cán chổi đánh khiến cho cơ thể tím bầm với lý do "trốn đi đá bóng". Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, ông Hoàng Đức Hồng (ông ngoại) đã đưa em tới trình báo tại cơ quan công an, hiện sự việc đang được điều tra làm rõ.

Sáng hôm nay (1/4) PV đã tìm về ngôi nhà của ông Hồng tại xã Liên Hà.Tại đây, chúng tôi đã gặp chị Thanh H., là mẹ cháu H.. Chị H. cho biết: "Tôi và chồng cũ đã chia tay nhau được 4 năm, có 4 người con thì tôi nhận nuôi 2 cháu nhỏ (6 và 8 tuổi) còn ông ấy nuôi 2 thằng lớn. Do điều kiện kinh tế khó khăn, tôi phải đưa 2 cháu về Hải Phòng để làm ăn. Suốt mấy ngày hôm nay tôi không ăn ngủ được vì thương con, đây không phải lần đầu họ đánh cháu. Từ khi ly dị, bố nó cấm không cho tôi gặp con, nhiều khi nhớ quá tôi phải chờ cháu ở cổng trường để gặp, lần nào ông ấy biết là về lại đánh con".

Công Luân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/clip-tam-su-cua-nguoi-me-co-con-bi-chong-cu-va-me-ke-danh-da-man-a364625.html