CLIP: Nhả khói đen kịt bầu trời Thủ Dầu Một

Lò nung gốm nằm trong khu dân cư ở Bình Dương vô tư xả khói cuồn cuộn. Theo người dân trong khu vực, nhà họ luôn ám khói, nhiều trẻ em bị viêm phổi

Người dân sống ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa phản ánh với Báo Người Lao Động về việc lò nung gốm Trung Hiếu nhiều năm qua nhả khói đen kịt gây ảnh hưởng sức khỏe người dân trong khu dân cư.

"Sáng thức dậy đã thấy nền nhà bị khói nhuộm đen hết. Khó bu bám vào người, phải lấy 3-4 khăn giấy lau mới sạch mặt mày, lỗ mũi của trẻ con. Nhiều trẻ ở đây bị bệnh phổi" - chị Trình Thị Bích Trâm, có nhà cạnh lò nung, lo ngại.

Nhiều người dân đã viết đơn gửi cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có phản hồi đầy đủ.

Thản nhiên nhả khói trên bầu trời TP Thủ Dầu Một

Khi nhận phản ánh sự việc này từ phóng viên Báo Người Lao Động, ngày 13-8, đại diện phòng Tài Nguyên và Môi trường TP Thủ Dầu Một khẳng định trong tuần sau sẽ mời chủ lò nung gốm Trung Hiếu lên làm việc, yêu cầu có giải pháp để không gây ô nhiễm hoặc di dời cơ sở nung này ra khỏi thành phố.

Hiện TP Thủ Dầu Một còn 13 lò nung gốm thủ công. Trong đó, 11 lò ở phường Tương Bình Hiệp, 2 lò ở phường Hiệp An. Chính quyền TP Thủ Dầu Một cho biết sắp tới sẽ có kế hoạch di dời các lò này ra khỏi thành phố.

NHƯ PHÚ - TRUNG PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-nha-khoi-den-kit-bau-troi-thu-dau-mot-20190813200725725.htm