Clip: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua lời kể cựu tù chính trị Hỏa Lò

Sáng 6.10, Ban liên lạc Nhà tù Hỏa Lò - nơi nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cùng các đồng đội vượt ngục năm 1945 đã có mặt tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) để tiễn đưa người đồng đội, người Thầy, người anh năm xưa cũng từng bị giam trong nhà tù Hỏa Lò.

Những đồng chí trong Ban liên lạc Nhà tù Hỏa Lò xúc động kể lại kỷ niệm với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Clip: Nguyễn Chương)

Di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò hiện nằm ở số 1 phố Hỏa Lò (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây từng là nơi giam giữ đồng chí Đỗ Mười trong suốt 2 năm. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Tháng 10 năm 1942, trong khi hoạt động cách mạng, đồng chí Đỗ Mười bị thực dân Pháp bắt giữ, giam tại trại giam Hà Đông. Khi ấy đồng chí mới 25 tuổi. Đến đầu năm 1943, thực dân Pháp chuyển đồng chí về giam tại Nhà tù Hỏa Lò.

Những ngày tháng ở nhà tù, đồng chí Đỗ Mười bị giam cầm trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, hai cổ chân luôn bị khóa chặt bởi gông cùm.

Dù vậy, với ý chí sắt đá của người cộng sản, đồng chí Đỗ Mười cùng anh em tù chính trị tại đây vẫn tìm mọi cách nắm bắt, theo dõi tình hình cách mạng bên ngoài, đồng thời nung nấu kế hoạch vượt ngục.

19h30 ngày 12.3.1945, cuộc vượt ngục tập thể diễn ra. Lần theo đường cống phát hiện trước đó, cả nhóm thoát khỏi nhà tù, băng qua bãi pháo của Nhật ra bờ sông, men theo đường đê và đi thẳng về nhà đồng chí Đỗ Mười ở Đông Phù, Thanh Trì, tiếp tục thực hiện trọng trách cách mạng.

Nguyễn Chương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/clip-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-qua-loi-ke-cuu-tu-chinh-tri-hoa-lo-918966.html