CLIP: Người đàn ông tự tay chặt quất vì bị khách ép giá

Bị khách ép giá quá đáng, người đàn ông ỏ Hạ Long tự tay chặt quất với tâm lý thà mất Tết còn hơn bán với giá rẻ.

Hình ảnh tiểu thương tự tay chặt quất vì bị ép giá khiến cư dân mạng xôn xao

Mới đây, cư dân mạng xôn xao clip ghi lại cảnh người đàn ông tự tay chặt hàng loạt cây quất cảnh của mình. Theo nội dung clip, người thương lái có hành động vậy do quất cảnh bị ép giá quá “gắt”, chẳng bõ công chăm sóc, vận chuyển, trắng đêm ăn đường ngủ chợ suốt 10 ngày nay để trông quất.

Sự việc diễn ra tại chợ hoa Hạ Long, Quảng Ninh. Vì tiếc công mình mà bức xúc, tiểu thương đã thẳng tay chặt những cây quất có giá 2-3 triệu đồng.

Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Rất nhiều người xót xa cho người tiểu thương phải tự phá đi tài sản chính mình ngay trước thềm năm mới.

Tài khoản Hà Tiến bình luận: “Năm nào cũng có người chờ đến 30 Tết đi mua đào quất cho rẻ, để ép giá người bán. Đằng nào cũng phải mua, sao không mua sớm để ai cũng vui vẻ. Hãy nghĩ tới công sức của người bán buôn một chút, họ cũng chỉ chờ vào mùa Tết mà kiếm chút tiền thôi!”.

Đồng quan điểm trên, tài khoản Hoan Linh chia sẻ: “Tại sao lại ép giá người ta quá đáng vậy chứ. Không mua thì thôi cũng đừng coi rẻ công sức người khác. Ai cũng cần có niềm vui ăn Tết mà!”.

Tuy nhiên, cũng có những bình luận phê phán sự nóng giận của người bán quất, chỉ vì quá bức xúc mà chính họ đã chặt mất Tết của gia đình họ.

Tài khoản Em Tuấn bình luận: “Không bán cho người này thì bán cho người khác, nóng giận như vậy chỉ thiệt mình, thiệt gia đình mình thôi”.

Clip người đàn ông tự tay chặt quất vì bị ép giá

Mai Anh (t/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/clip-nguoi-dan-ong-tu-tay-chat-quat-vi-bi-khach-ep-gia-60569-15.html