CLIP: Ngược suối tìm nguồn nước cho chốt chống dịch Covid-19 tại điểm nóng ma túy

Để có nước phục vụ sinh hoạt trong quá trình lập chốt chống dịch Covid-19 ở điểm nóng ma túy tại huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), bộ đội biên phòng đã phải ngược suối tìm nguồn nước sạch nơi giáp nước bạn Lào.

Chốt phòng chống dịch Covid-19 ở Mốc 311 cách Đồn Biên phòng Pù Nhi (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) khoảng 15 km. Chốt chống dịch này nằm ở một địa điểm phức tạp nhất của tuyến biên giới Việt - Lào về hoạt động buôn bán ma túy do giáp với bản Khằm Nàng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào).

Chốt được dựng ngay bên bìa rừng, sát với Mốc 311, nhìn lên phía trên là thấy bản Khằm Nàng của nước bạn Lào. Bản này chủ yếu là người Mông, có quan hệ thân thiết với người dân một số bản Mông ở huyện Mường Lát nên họ thường xuyên qua lại thăm thân. Thời điểm này đang là Tết của nước bạn nên để ngăn chặn người dân không vượt biên là hết sức khó khăn.

Chốt kiểm dịch Covid-19 ở Mốc 311 tuyến biên giới Việt - Lào, huyện biên giới Mường Lát

Chốt kiểm dịch Covid-19 ở Mốc 311 tuyến biên giới Việt - Lào, huyện biên giới Mường Lát

Thượng úy Đỗ Đình Sơn, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Kéo Hượn (Đồn Biên phòng Pù Nhi), Tổ trưởng tổ công tác phòng chống Covid-19 Mốc 311, cho biết tuyến đường biên giới Việt - Lào mà tổ làm việc lại chạy song song với Quốc lộ 15C, người dân chỉ cần vượt qua quốc lộ là sang đất Lào, vì thế công tác tuần tra, kiểm soát rất vất vả.

"Kể từ ngày lập chốt tại đây, bà con tại 3 xã nơi biên phòng đứng chân là Pù Nhi, Nhi Sơn và Mường Lý chấp hành tốt các quy định, không vượt biên trái phép. Tuy nhiên, có 2 công dân ở thị trấn Mường Lát đã cố tình đi qua đường tiểu ngạch ở bản Kéo Té (Nhi Sơn) sang thăm thân bên Lào, khi về đã bị chúng tôi bắt giữ đưa đi cách ly theo quy định" - thượng úy Sơn thông tin.

Đại úy Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Pù Nhi, cho biết đơn vị quản lý tuyến đường biên giáp với nước bạn Lào dài 22,3 km, dọc tuyến biên giới có tới 22 đường ngang lối mở mà người dân mở tự phát để qua lại biên giới.

"Ngay sát mốc 311 nhìn lên là bản Khằm Nàng của nước bạn Lào, người dân bên đó thường qua lại bên mình để mua các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày và cũng là một điểm nóng về buôn bán ma túy, nên đồn đã lập 1 chốt ngay tuyến đường chính người dân qua lại để tuyên truyền công dân 2 nước không qua lại biên giới thời điểm đang dịch bệnh Covid-19, không để cho tội phạm ma túy lợi dụng dịch bệnh để vận chuyển ma túy qua biên giới" - đại úy Huy nói.

Thiếu tá Nguyễn Đình Cường (thành viên chốt 311) cho biết, do phải lập lán trại cắm chốt 24/24 khiến lực lượng làm nhiệm vụ tại đây gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt. Để có nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, bộ đội biên phòng đã phải ngược suối Sâu lên tận khu vực giáp với đất Lào để đặt ống rồi dẫn nước về tổ để sinh hoạt.

Cận cảnh lính biên phòng ngược suối tìm nguồn nước sạch phục vụ tổ chốt làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 ở tuyến biên giới Mường Lát (Thanh Hóa):

Bộ đội biên phòng ngược núi lên suối Sâu tìm nguồn nước

Video lính biên phòng lấy nước từ suối về chốt kiểm dịch Covid-19 tuyến biên giới Việt - Lào

Suối Sâu chảy từ bản Khằm Nàng (huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) về Việt Nam ngay Mốc 311

Nước phải lấy từ đầu nguồn mới đảm bảo hợp vệ sinh

Thiếu tá Nguyễn Đình Cường và đại úy Lê Xuân Hào được giao nhiệm vụ ngược suối dẫn nước sạch về chốt

Lính biên phòng đã chế một vỏ chai nước lọc nối với ống dây nhựa để dẫn nước đầu nguồn về với chốt

Để đoạn ống nước qua đoạn suối không bị trôi, lực lượng biên phòng đã chặt luồng vắt qua suối để giữ ống nước

Sau nhiều giờ vật lộn, nguồn nước sạch đã về tới chốt

Thau rửa bồn đựng nước

Nước suối đảm bảo vệ sinh đã về tới chốt phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho lực lượng làm nhiệm vụ

Ngoài nhiệm vụ kiểm tra, ngăn chặn người qua lại 2 bên biên giới...

...lực lượng biên phòng còn phải đảm bảo an ninh an toàn đường biên, đặc biệt không để những kẻ buôn bán ma túy lợi dụng dịch bệnh đưa hàng qua biên giới

Lính biên phòng tuần tra khu vực Mốc 311

Bản Khằm Nàng của nước bạn Lào chỉ cách tuyến đường biên vài trăm mét, đây là bản gần nhất của Lào giáp với Việt Nam suốt tuyến biên giới 213 km của tỉnh Thanh Hóa

Tiếp sức vùng biên chống dịch Covid-19

Ngày 15-4,Khối Quần chúng - Lực lượng vũ trang Quân khu 7gồm Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại 10 trạm, chốt kiểm dịch dọc tuyến biên giới thuộc tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh và Sư đoàn 302, Sư đoàn 5.

Tặng quà, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại biên giới

Hơn 5.000 khẩu trang y tế, 1.000 lít dung dịch sát khuẩn tay, 50 thùng cá hộp cùng nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng đã được đoàn công tác trao tặng các trạm, chốt kiểm dịch dọc tuyến biên giới. Những phần quà thiết thực chính là sự sẻ chia, động viên kịp thời đối với những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Quân khu 7 trao tặng nhiều phần quà đến 10 trạm, chốt kiểm dịch dọc tuyến biên giới

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép nhằm phòng chống có hiệu quả dịch Covid-19 tại địa bàn biên giới.

Lê Vĩnh

Bài-ảnh-video: Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-linh-bien-phong-nguoc-suoi-tim-nguon-nuoc-cho-chot-chong-dich-covid-19-tai-diem-nong-ma-tuy-20200415091936514.htm