Clip Mưa lũ ở Sơn La: 'Chồng tôi chết rồi còn đâu'

Trận mưa lũ lịch sử đang diễn ra tại Sơn La gây lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất làm thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, mưa lũ những ngày qua đã làm 01 người bị mất tích bị lũ cuốn trôi chiều ngày 28/8/2018 do bị trượt chân khi đi qua suối Cáp Na (Vì Văn Sơn, sinh năm 1977, tại bản Cáp Na, xã Nà Bó), đến nay lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được thi thể nạn nhân tại bản Vàn, xã Chim Vàn huyện Bắc Yên; gia đình đang nhận dạng và làm thủ tục bàn giao đưa về mai táng.

Về nhà ở: Tổng số có 18 nhà bị ảnh hưởng phải di chuyển khẩn cấp (Chiềng Nơi: 01 nhà; Tà Hộc: 04 nhà; Nà Bó: 06 nhà; Mường Bằng: 03 nhà; Phiêng Pằn: 03 nhà; Chiềng Chăn: 01 nhà), hiện nay đã di chuyển 10/18 nhà đến nơi an toàn; còn 08 nhà chưa di chuyển (Nà Bó: 02 nhà; Phiêng Pằn: 03 nhà; Mường Bằng 03 nhà) và 01 nhà kho sấy ngô tại xã Nà Bó.

Về hoa màu: Tổng diện tích bị thiệt hại 58,8 ha, trong đó: Lúa ruộng: 38,5 ha (xã Tà Hộc: 25 ha; xã Nà Bó: 6,2 ha; Mường Bằng 7,3 ha); ngô 6,3 ha; mía 1,88 ha; cà phê 0,4 ha (tại xã Mường Bằng) và 11,75 ha cây ăn quả (Nà Bó: 11 ha; Mường Bằng 0,75 ha) và một số diện tích rau màu khác tại thị trấn Hát Lót, xã Cò Nòi...

Về trường học: Có 03 trường bị nước lũ tràn ngập toàn bộ khuôn viên nhà trường.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-mua-lu-o-son-la-chong-toi-chet-roi-con-dau-a391812.html