Clip màn đi bão mừng U23 thắng Syria 'chất nhất quả đất' của nam du học sinh ĐH Thượng Hải

Nếu bạn đang là sinh viên và du học ở nước ngoài, muốn đi bão cổ vũ đội nhà thắng trận, lần đầu tiên lọt vào bán kết ASIAD thì phải làm sao? Hãy học tập cách làm của bạn nam du học sinh này nhé!

Tuy rằng trận cầu giữa U23 Việt Nam và Olympic Syria diễn ra trên sân cỏ nước chủ nhà Indonesia nhưng vào tối qua, khắp cả nước Việt Nam đều rộn ràng không khí bóng đá. Tuy không trực tiếp tận mắt thấy trái bóng lăn trên sân nhưng người hâm mộ vẫn ùn ùn kéo đến các điểm xem bóng đá đông như trận đấu đang thực sự diễn ra ở Việt Nam.

Chiến thắng trước đối thủ Syria đã lần đầu tiên đưa Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD. Sự kiện được xem là dấu mốc trong lịch sử bóng đá nước nhà này khiến hàng triệu fan vỡ òa hạnh phúc. Sau trận đấu, hàng nghìn người đã đổ ra đường tuần hành, ăn mừng chiến thằng trong không khí ngập tràn màu cờ, sắc áo.

Trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam tổ chức cho sinh viên xem bóng đá.

Trường ĐH Sao Đỏ Hải Phòng tổ chức cho sinh viên xem bóng đá trên màn hình ti vi rộng vài trăm inch.

Ở Việt Nam, sinh viên cả nước cũng có cơ hội cháy hết mình với bóng đá. Nhiều trường ĐH lớn đã tổ chức cho sinh viên xem trận tứ kết trên màn hình ti vi rộng hàng trăm inch. Trên fanpage chính thức, Hội Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đã đăng tải thông báo: “Hôm nay các bạn có cảm thấy nóng không? Hãy đến với hội trường G6 để giải nhiệt cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong vòng Tứ kết khuôn khổ ASIAD 2018 tối nay lúc 19h00.” Câu lạc bộ Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ của Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) cũng tổ chức cho sinh viên xem bóng đá ở hội trường lớn với sức chứa 1.000 chỗ ngồi và màn hình led 300 inch…

Sau trận đấu, sinh viên trong nước có thể quẩy hết mình cùng người dân, tận hưởng niềm vui chiến thắng. Đó là nếu bạn đang may mắn học tập, sinh sống trong nước còn đối với du học sinh thì sao, đêm qua họ đã đi bão thế nào?

Nam sinh đi bão một mình ở ĐH Thượng Hải.

Câu trả lời là các bạn du học sinh cũng vui mừng hết sảy khi thấy đội nhà giành thắng lợi. Tuy nhiên, vì không có nhiều “đồng minh” nên mới đây, một du học sinh ở ĐH Shanghai (Thượng Hải - Trung Quốc) đã quyết định ăn mừng một mình. Anh chàng cầm lá Quốc kỳ vừa vẫy vừa múa may quay cuồng trước sân trường. Đoạn clip ngắn chưa đầy 5s nhưng lại rất thú vị này khiến dân mạng cảm thấy thích thú.

Bên dưới bài viết chia sẻ video, nam du học sinh này nhận được rất nhiều lời bình luận tích cực từ dân mạng.

Lần sau chuẩn bị cái cờ to hơn tí nữa em, khua cho đã. Ăn mừng hay đi bão một mình cũng vui mà”, bạn N.Q bày tỏ.

Tiếc là bạn không có ở Việt Nam, đêm qua ở Hà Nội vui lắm ấy,mình đi đến cầu chui ở Xã Đàn mà dòng người nô nức hò hét, thấy khí thế kinh khủng“, bạn T.L chia sẻ.

Hội sinh viên Việt ở Trung Quốc hẹn nhau đi bão hết đi, chúng mình lại đi tăng 2 đi“, một du học sinh bình luận.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/clip-man-di-bao-mung-u23-thang-syria-chat-nhat-qua-dat-cua-nam-du-hoc-sinh-dh-thuong-hai-3561169.html