Clip ma men đạp xe lề bên trái lao vào ô tô và thông điệp 'Say xỉn lái xe là tội ác'

Đêm chưa xuống đã say xỉn, người đàn ông thả xe đạp chạy tự do ở lề bên trái, lao vào đầu ô tô đậu sẵn từ lúc nào và nằm một đống dưới đường.

Không như Lê Trung Hiếu, tài xế lái ô tô Mercerdes lao vun vút qua hầm Kim Liên (Hà Nội) tông chết hai người phụ nữ lúc 0 giờ sáng ngày 1.5, người đàn ông say xỉn đạp xe không gây ra tội ác với người khác mà là... chính bản thân và gia đình nếu bị đền bù thiệt hại.

Theo hàng xóm thì ông ta có hoàn cảnh khó khăn, công việc không ổn định lại thường xuyên uống rượu say xỉn.

Đêm chưa xuống, ông đã uống say đến nỗi không đạp xe được và chạy luôn sang lề trái. Thật may là ma men chưa bị ô tô khác tông trúng. Thế nhưng, với việc tông vào ô tô đậu bên đường thì ông đã gây ra "tội ác" cho bản thân lẫn gia đình nếu bị tài xế bắt đền tiền.

“Đã nghèo còn mắc cái eo” hay “Lấy tiền đâu ra mà đền” là hai trong những bình luận đáng chú ý của dân mạng về clip này.

Người đàn ông nghèo gây tội ác cho bản thân lẫn gia đình nếu phải bồi thường tiền cho tài xế ô tô.

Người đàn ông nghèo gây tội ác cho bản thân lẫn gia đình nếu phải bồi thường tiền cho tài xế ô tô.

Vụ Lê Trung Hiếu (tài xế có vợ đẹp con khôn và sinh ra trong gia đình danh giá với bố là doanh nhân, mẹ giảng viên đại học) gây chết hai người như giọt nước tràn ly, thổi bùng lên cơn giận dữ và bức xúc bấy lâu nay trước vấn nạn lái xe sau khi uống rượu bia.

Để lên án và phản đối hành động lái xe khi say xỉn, nhiều người đã đồng loạt thay đổi avatar Facebook bằng những hình ảnh mang thông điệp: “Say xỉn lái xe là tội ác”, “Đã uống rượu bia không được lái xe”, “Đã uống không lái”, …

Nhiều người thay avatar hưởng ứng trào lưu: Nói không với rượu bia khi lái xe!

Chị Nga, bạn của hai phụ nữ tử nạn ở hầm Kim Liên, là một trong những người đầu tiên hưởng ứng và kêu gọi cộng đồng mạng cùng tham gia trào lưu này. Chị Nga mong muốn mọi người sẽ ý thức được hậu quả nghiêm trọng của việc say xỉn khi lái xe và truyền tải thông điệp về an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng bản thân lẫn người xung quanh.

“Hôm nay và ngày mai, tôi xin đổi avatar 2 ngày để tưởng niệm hai người bạn đồng niên đã ra đi sau cú tông kinh hoàng của chiếc Mercedes trong hầm chui Kim Liên. Người gây tội ác là một thanh niên ít uống bia rượu nhưng đã quá chén trong cuộc họp lớp rồi lên xe ra về và trở thành kẻ giết người ít phút sau đó. Mong rằng mỗi ông bố sẽ là tấm gương cho chính con cái mình vì một thế hệ văn minh hơn.

Tập tục và thói quen xấu, văn hóa rượu bia ngập tràn khắp nơi là thứ chính chúng ta tạo ra thì chúng ta có thể từ bỏ nó.

Các bạn của tôi đang cùng nhau:

- Từ bỏ việc cầm vô lăng khi có chất men trong người.

- Từ bỏ việc trở thành kẻ dự bị giết người sau tay lái.

Chắc chắn chúng ta làm được nếu cùng làm”, chị Nga chia sẻ.

Về vụ tai nạn thương tâm này, PGS.TS Hà Huy Phượng, Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nêu câu hỏi day dứt: “Không biết giờ này mấy người ép Trung Hiếu uống rượu, có ngủ được không?" và nhận định thêm: "Kể cả có bị ai ép hoặc mời rượu, Hiếu vẫn phải gánh toàn bộ trách nhiệm về vụ tai nạn này. Hiếu sẽ còn mất ngủ dài dài để sám hối”.

Ngồi ăn ở bãi biển Hải Tiến (tỉnh Thanh Hóa), khách bị lấy 500 ngàn cho 6 bàn nhựa:

Chi P (Thanh Hóa) cảnh báo mọi người: "Ai đi biển bãi Hải Tiến thì tránh quán này ra nhé! 6 cái bàn tính 500 ngàn đồng. Gọi gần 400 ngàn đồ ăn ở quán chứ không đâu. Trước đó, em đã hỏi nhưng người ta không nói là bàn ngồi phải thuê 50 ngàn đồng/giờ. Tính tiền đồ ăn, tính luôn tiền thuê bàn theo giờ".

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/clip-ma-men-dap-xe-le-ben-trai-lao-vao-o-to-va-thong-diep-say-xin-lai-xe-la-toi-ac-112376.html