Clip: Kỳ lạ cảnh người dân cầm gậy 'đánh nhau' với cơn lốc xoáy

Khi bột mì bị cơn lốc cuốn bay lên trời, những người công nhân vừa la hét vừa dùng các công cụ lao động để đánh đuổi cơn lốc đi.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, khi cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại xưởng sản xuất của họ ở tỉnh Trung Java, Indonesia, những người công nhân đã cầm theo các công cụ lao động để đánh đuổi nó. Họ thậm chí còn la hét, ném bột mì vào cơn lốc xoáy để nó di chuyển nhanh hơn.

Ông Muhammad Ajiz một người dân ở đây cho biết: "Bỗng dưng có một cơn gió xoáy xuất hiện trên sân phơi bột. Một vài công nhân trông thấy liền tiến dọa nạt cố xua nó đi nơi khác".

Ông Ajiz còn cho hay, các nhân viên không quá lạ lẫm với hiện tượng gió xoáy nhưng đây là cơn lốc lớn nhất họ từng thấy.

"Cơn gió cuốn bay ít nhất 2 túi bột của chúng tôi", ông Ajiz nói.

Chỉ vài phút sau đó, cơn lốc xoáy tan biến và may mắn là không ai bị thương.

Những cơn lốc kiểu này thường xuất hiện rồi biến mất một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, khi nó xuất hiện tại xưởng bột mì này thì lại tạo nên một cảnh tượng vô cùng lạ lùng.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip này ngay lập tức đã thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Hải Vân (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-ky-la-canh-nguoi-dan-cam-gay-danh-nhau-voi-con-loc-xoay-a484919.html