Clip KHÔNG LÊN SÓNG: Anh Đức ngơ ngác tìm mẹ như đứa trẻ lên 3 sau bàn thắng vàng mang vinh quang cho tuyển Việt Nam

Sau khi kết thúc trận đấu, tiền đạo Anh Đức đã lao đến khán đài tìm mẹ trong tình trạng rơm rớm nước mắt.

Chung kết AFF Cup 2018 đã chính thức khép lại vào tối qua (15/12) với ngôi vô địch thuộc về tuyển Việt Nam. Để có được thành công này, công lớn chính là thuộc về tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ dưới bàn tay đào tạo tài ba của HLV Park Hang Seo.

Và cái tên nhận được sự chú đặc biệt nhất đêm qua thuộc về "lão tướng" Anh Đức với pha mở tỷ số ở phút thứ 6, quyết định cho chiến thắng vang dội của đội bóng nước nhà.

Clip Anh Đức tìm mẹ

Ngay khi tiếng còi trận đấu kết thúc, hàng ngàn người hâm mộ đổ bộ ra đường đi bão mừng Việt Nam vô địch. Về phía các cầu thủ, sau giây phút thăng hoa đầy cảm xúc khi được xướng lên ở ngôi vị cao nhất họ cũng có cách ăn mừng theo cách riêng.

Nếu Duy Mạnh ngay khi nhận huy chương đã chạy lên khán đài trao lại cho bạn gái, Quang Hải chia sẻ hạnh phúc vì đã hoàn thành lời hứa vô địch với Tôm - cậu bé bị ung thư não trong chương trình Điều ước thứ 7,... thì Anh Đức lại khiến khán giả nức lòng với cách ăn mừng vô cùng đáng yêu.

Anh Đức phải mất khá lâu mới đưa được một người thân xuống sân cùng chung vui.

Theo đó, sau khi cùng các đồng đội làm lễ đăng quang và ăn mừng trên sân - Anh Đức tiến về khu vực khán đài B để tìm người thân.

Đứng ngó nghiêng khá lâu, chân sút Bình Dương mới nhìn thấy một người thân. Khi gặp được người trong nhà, Anh Đức đã liên tục hỏi mẹ nhưng mẫu thân bị lạc trong đám đông cổ động viên.

Nhìn ánh mắt của chàng trai 33 tuổi ngơ ngác tìm mẹ chẳng khác gì đứa trẻ 3 tuổi khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào.

Vân Anh
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/clip-khong-len-song-anh-duc-ngo-ngac-tim-me-nhu-dua-tre-len-3-sau-ban-thang-vang-mang-vinh-quang-cho-tuyen-viet-nam-n-171815.html