Clip 'Kế hậu cắt tóc' và diễn xuất đỉnh cao của Xa Thi Mạn ở tập 69-70 'Diên Hi công lược' khiến người xem tán dương

Diễn xuất của nữ diễn viên Xa Thi Mạn ở 2 tập cuối 69-70 của phim 'Diên Hi công lược' đã thực sự mang hình ảnh Kế hậu không đáng trách mà lại đáng thương đi sâu vào lòng người xem.

Hai tập cuối 69 và 70 của phim cung đấu Diên Hi công lược lên sóng vào tối ngày 26/08, đã khép lại hành trình hơn một tháng qua. Sau tất cả, cái kết có hậu của Lệnh Phi Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn đóng) và Hoàng thượng Càn Long (Nhiếp Viễn đảm nhận) khiến những người yêu mến cặp đôi này cảm thấy viên mãn. Tuy nhiên, nếu ủng hộ Phó Hằng - Anh Lạc thì hẳn kha khá khán giả đã rất đau lòng vì phân cảnh ngược tâm khi Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải thủ vai) tử nạn ngoài chiến trường.

Thế nhưng, trên tất cả, phân cảnh của Na Lạp Hoàng hậu (Kế hậu) do Xa Thi Mạn đóng ở cuối tập 69, đầu tập 70 đã nhận được sự tán thưởng lớn lao của người xem phim Diên Hi công lược. Nữ diễn viên đã chứng tỏ lực diễn của mình trong phân cảnh mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Ở tập 69, sau khi Hoằng Trú thất bại trong việc ám sát Hoàng thượng (Nhiếp Viễn) cùng Thái hậu, Na Lạp Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) bị đẩy vào dạng tình nghi thông đồng với Hòa thân vương. Mặc dù lúc đó, bà đã chứng minh bản thân mình trong sạch, thế nhưng Viên Xuân Vọng bất ngờ xuất hiện, vu cáo Hoàng hậu tư tình với Hoằng Trú và muốn đẩy Thập Nhị A ca lên ngôi vua.

Mở đầu tập 70 của Diên Hi công lược, trong lúc dầu sôi lửa bỏng Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) cũng đã xuất hiện, Hoàng hậu lúc này đã đem mọi ức hận trong lòng nói ra hết tất cả. Đầu tóc rối bù, phấn hoa đều đã bị trôi hết, cho dù tay bị thương cũng không cảm thấy đau đớn vì điều mà Hoàng hậu mong muốn duy nhất chính là có thể cứu được phu quân của mình trong trận lửa mà thôi, nhưng Hoàng thượng lại không hề có giây phút nào nghĩ đến mình cả, dẫu biết bản thân bị nguy hiểm vẫn cho thị vệ đến bảo vệ Anh Lạc.

Hoàng hậu cho rằng Anh Lạc trước giờ chưa từng làm gì cho Hoàng thượng, cũng chưa từng yêu thương người, người mà Anh Lạc yêu thương nhất chỉ có bản thân cô ta mà thôi, hết lần này đến lần khác lợi dụng Hoàng thượng chỉ vì để đạt được mục đích của bản thân.

Hoàng thượng cho người đưa Hoàng hậu lui xuống thì bất ngờ Hoàng hậu rút một cây đoản đao từ trong người một thị vệ gần đó và cho rằng: “Hiếu Hiền Hoàng hậu yêu người càng yêu tự do, Cao quý phi yêu người càng yêu nhà họ Cao, trong lòng Thuần phi trước giờ cũng đâu có người, thậm chí những người khác trong mắt họ cũng chỉ là long bào và vinh hoa phú quý mà thôi, chỉ có mình thiếp, toàn bộ Tử Cấm Thành cũng chỉ có mình thần thiếp, người yêu Người nhiều rất rõ ràng cũng chỉ có mình thiếp mà thôi”.

Người mà cả đời này Hoàng hậu hận nhất không phải là Ngụy Anh Lạc mà chính là Ái Tân Giác La Hoằng Lịch. Nói xong, Hoàng hậu quỳ phục xuống, dùng cây đoản đao trên tay cắt một đoạn đầu tóc đẹp của mình làm mọi người ở đó ai cũng cảm thấy kinh ngạc.

Trích đoạn Kế hậu cắt tóc (Nguồn video: Fanpage Cung Tâm Chế và Xa Thi Mạn VNFC)

Trong triều đại Mãn Thanh, Hoàng hậu chỉ được phép cắt tóc khi Hoàng thượng và Thái hậu qua đời, nên việc làm lần này của Hoàng hậu đã bị Thái hậu cho rằng đang trù ẻo mình và Hoàng thượng. Hoàng thượng cho rằng Hoàng hậu đã bị điên cho người lập tức đưa về Tử Cấm Thành.

Cũng như những nhân vật có mặt trong bối cảnh đó, khán giả bàng hoàng đến “sững người” trước hành động của Kế hậu. Những giọt nước mắt của bà rơi xuống như những oán hận trào dâng. Diễn xuất của nữ diễn viên Xa Thi Mạn đã thực sự mang hình ảnh Kế hậu không đáng trách mà lại đáng thương đi sâu vào lòng người xem.

Khán giả Trung Quốc đã có nhiều lời tán dương đối với Xa Thi Mạn ở bối cảnh Kế hậu cắt tóc:

- Thật sự phân đoạn cắt tóc Kế Hoàng hậu của Xa Thi Mạn đã trở thành đoạn kinh điển trong lòng tôi, hoàn toàn không thể hận cô ấy được.

- Xem xong tập cuối, kỹ năng diễn xuất của Thị hậu TVB quả không đùa được, toàn phân đoạn Hoàng hậu cắt tóc, nào là một mình cổ than khóc, kinh ngạc, nổi giận, tuyệt vọng, buồn bã, oán hận và dáng vẻ khinh thường, toàn bộ đều bộc lộ ra được hết, thật là quá truyền cảm đi. Một mình cô ấy đẩy cao được kỹ năng diễn xuất của toàn bộ phim.

- Từ đầu đến cuối không thể nào có thể ghét được Nhàn phi, cô ấy là một người phụ nữ đáng để yêu thương, chỉ tiếc rằng sinh sai gia tộc, yêu một người không đáng để yêu.

- Kế Hoàng hậu không phải là người đáng hận, đáng hận nhất phải là Càn Long.

- “Người tôi hận nhất không phải cô ấy, mà là chàng” Trời ơi, cuối cùng cũng có người hiểu ra được trong chốn hậu cung người đáng chết không phải là các Phi tần, mà người đó là Đạ trư Đế tử - người không bao giờ hiểu được thế nào là trân trọng.

Có thể nói, sau hàng loạt vai diễn nổi tiếng về đề tài cổ trang, cung đấu như Thâm cung nội chiến, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo…, Xa Thi Mạn đã thực sự trở lại ngôi vị “Hoàng hậu” qua chính vai diễn Kế hậu trong phim Diên Hi công lược. Diễn xuất đỉnh cao của cô khiến người xem phải thực sự ngã mũ.

Diên Hi công lược đã khép lại, nhưng sức nóng của phim vẫn còn đó. Vu Chính sẽ sớm giới thiệu ngoại truyện về con cái của Phó Hằng, Ngụy Anh Lạc và Hoằng Trú. Ngoài ra, phần 2 Diên Hi Kỷ Sựcũng đang chuẩn bị cho công tác tiền kỳ. Hãy cùng SAOstar tiếp tục theo dõi thông tin về Diên Hi công lược, vietsub bản quyền cũng như chờ đợi các dự án mới của dàn diễn viên Xa Thi Mạn, Nhiếp Viễn, Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn, Phó Hằng… nhé.

Bảo Duyên - Thảo Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/clip-ke-hau-cat-toc-va-dien-xuat-dinh-cao-cua-xa-thi-man-o-tap-69-70-dien-hi-cong-luoc-khien-nguoi-xem-tan-duong-3555293.html