Trường Đại học dễ thương, lãng mạn nhất Sài Gòn, nơi có 'ghế đá FA' dành cho người cô đơn nổi đình nổi đám một thời

Dưới ống kính của một kẻ mộng mơ, một người yêu say đắm ngôi trường mình từng học tập, Đại học Khoa học tự nhiên hiện lên đầy nên thơ, lãng mạn và dễ thương.

Hình như tất cả các ngôi trường thành viên của Đại học Quốc gia đều có một nét chung là góc nào cũng đáng yêu, cũng dễ thương, cũng rất tình. Nếu như Hà Nội có Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đẹp đến mức thùng rác cũng là một góc sống ảo thì Sài Gòn có trường Đại học Khoa học Tự nhiên được xem là lãng mạn bậc nhất, với những nét nhỏ chấm phá khiến người khó tính lạc vào cũng thấy tâm hồn tĩnh lặng và yêu đời.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (The University of Science) trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền thân của trường là Trường Cao đẳng Khoa học được thành lập ngày 26/7/1941, sau quá trình phát triển, đến năm 1996, trường tách ra từ Đại học Tổng hợp và chính thức mang tên Đại học Khoa học Tự nhiên cho đến ngày nay.

Bộ ảnh vô cùng đáng yêu dưới đây được cựu sinh viên Trần Dũng Hà - Khóa 12 - Khoa Khoa học Vật liệu khi lại khi cậu sắp ra trường. Từ cầu thang, cửa sổ, điện thoại, ghế giảng đường, khu vườn xanh, ghế đá… tất cả đều quen thuộc nhưng dưới ống kính của một kẻ mộng mơ lại hiện lên đầy nên thơ, đầy chất tình, đầy lãng mạn.

Đây chính là cơ sở 1, của Đại học Khoa học tự nhiên tại số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mùa xuân hoa vàng rơi trên nền đất trông lãng mạn, đáng yêu như lạc vào một xứ sở thiên thần nào đó

Ghế đá FA nổi đình nổi đám trên mạng xã hội một thời gian trước đây.

Chỉ là khoảng trống giữa 2 tòa nhà B và C nhưng lên hình cũng nghệ lắm

Nắng chiều phía sau giảng đường

Dũng Hà chia sẻ: “Bộ ảnh này được lên ý tưởng khi mình sắp ra trường, đây là nơi đã chứng kiến mình trưởng thành, là nơi mình tìm thấy được đam mê và hướng đi của mình trong tương lai nên mình muốn chụp lại mọi góc ảnh để lưu giữ kỉ niệm. Mình rất mong muốn có thể tổ chức một buổi triển lãm ảnh về những khung cảnh của trường cho thế hệ sinh viên về sau hiểu được Khoa học tự nhiên đẹp, dễ thương đến mức nào.”

Cầu thang cũ bám đầy rêu, một trong những nét chấm phá đặc biệt của trường Khoa học tự nhiên

Giảng đường cũ với những hàng ghế quen thuộc với bao nhiêu đời sinh viên

Con đường xanh đầy lãng mạn, mùa xuân đây sẽ là nơi bám của rất nhiều dây leo

Điện thoại tiền xu từ thời trước vẫn được giữ lại như một kỷ niệm

Cửa sổ ô vuông

Chiếc ghế đá không dành để ngồi

Đến cả lọ hóa chất trong phòng thí nghiệm lên hình cũng xinh xắn không kém

Mái che phía sau tòa nhà B

Cửa sổ cũ kỹ của dãy nhà D

Một nam sinh viên đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

Cầu thang nhỏ, nơi hàng ngày in dấu chân của biết bao cô cậu sinh viên

Độc bàn trong vườn trường dùng để các cặp đôi ngôi tâm sự hoặc bạn bè học bài

Hàng lang một chiều đầy nắng

Góc vườn Điều đấy mát mẻ, mộng mơ

Mái che cũng trông rất nghệ

Đây là ban công tầng 5 của tòa nhà I

Cây cổ thụ trong sân trường. Chẳng ai biết nó có ở đây tự bao giờ

Mái che đầy sắc màu bên ngoài

Góc trường sau cơn mưa rào

Từng chậu cây nhỏ cũng được trang trí đầy dễ thương, trông là muốn yêu ngay

Nơi nhìn ra xa xăm này được sinh viên của trường gọi là Cửa trời

rường Đại học Khoa học Tự nhiên là một trong những trường đại học đầu ngành về đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành khoa học cơ bản tại miền Nam Việt Nam.

Một góc nhìn đầy thú vị của nhiếp ảnh gia Hà Trần

Theo Helino

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/clip-hot-nhat-mxh-soai-ca-nhi-chi-mat-56-giay-ke-ve-thuc-don-o-truong-da-khien-dan-mang-cung-gan-chet-3915933.html