CLIP: Hành trình đầy gian khó của các thầy cô giáo bám bản gieo chữ giữa rừng ở Sơn La

Những con dốc uốn lượn, đá lổn nhổn, trơn trượt sau mưa lũ… đó là con đường mà các thầy cô giáo ở một điểm trường mầm non ở Sơn La phải trải qua để đến nơi dạy học. (xem clip cuối bài)

Vì trường nằm trong khu vực hẻo lánh, giữa núi rừng, đoạn đường để đến được trường rất khó đi, các thầy cô đã phải rất vất vả, trèo đèo lội suối để đến được trường.

Clip dài 4 phút 32 giây, ghi lại hành trình đến với trường Mầm non Quang Huy 2 (Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La). Ngay sau khi được đăng tải, clip đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và hàng trăm bình luận, trong đó chủ yếu là sự chia sẻ, cảm thông và động viên dành cho các thầy cô giáo dạy học ở miền núi, vùng cao còn nhiều khó khăn.

Clip nhận được nhiều chia sẻ của cộng đồng mạng, ảnh:FB@taybac24h.

Nhiều người khi xem clip như nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, tài khoản Hien Tran bình luận đầy thương cảm: “Tôi chợt bắt gặp hình ảnh của mình cùng những người bạn đồng nghiệp cách đây 17 năm về trước khi được điều động đến dạy ở một trường tiểu học. Chúc các thầy cô luôn ‘chân cứng đá mềm’”, tài khoản Thuy Luong Dinh cũng chia sẻ: “Các cô vất vả quá. Mình đã từng trải qua những khoảnh khắc như thế này, cố lên nhé!”, tài khoản Lam Nguyễn – một cô giáo từng dạy học tại Yên Bái cũng đồng cảm, cô bình luận: “Trước mình chỉ có xe đạp mà có đoạn cứ dắt xe khoảng 15m lại dừng lấy gậy chòi đất bánh xe mới dắt tiếp được, đi bộ 40km đường rừng ròng rã để đến trường. Còn nhiều nơi khổ hơn thế nữa, cố lên các thầy các cô, mình tự động viên mình thôi”.

Sự chia sẻ, động viên của cộng đồng mạng dành cho các thầy cô, ảnh:FB@taybac24h.

Cùng với đó là những chia sẻ thể hiện sự cảm phục sâu sắc dành cho sự nỗ lực của các thầy cô, tài khoản Tâm Kem viết: “Nhìn mà chạnh lòng quá. Đường xá thế này đem chữ đến với các con quả là 1 điều đáng khâm phục”, tài khoản Chi Le cũng chia sẻ cảm xúc: “Thương và cảm phục các cô quá, lương nào cho xứng với công lao của các cô đây?”

Bên cạnh sự đồng cảm, chia sẻ đó là những lời động viên của cộng đồng mạng dành cho các thầy cô giáo, tài khoản Hạnh Heo bình luận: “Chúc các thầy cô luôn vui khỏe, tinh thần lúc nào cũng đoàn kết như thế này để vượt qua những khó khăn mang con chữ, mang nụ cười tới cho các em vùng cao”, tài khoản Thảo Nguyên bình luận: “Xin chúc mọi người mạnh khỏe để đem con chữ về với bản làng”, tài khoản Cubin Buong Binh cũng động viên: “Vì sự nghiệp trồng người mong các thầy cô luôn vững tay chèo, đôi chân khỏe nha”, tài khoản Phuong Phạm cũng bình luận: “Thương các thầy cô vất vả quá, chúc các thầy cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Những khó khăn mà các thầy cô phải trải qua, ảnh cắt clip.

Theo giaoduc.net, điểm trường Mầm non Quang Huy 2 mới được thành lập, là một trong những điểm trường thuộc vùng khó khăn, các phòng học đều tạm bợ, thiếu thốn đồ dùng, đồ chơi thiết yếu cho nhu cầu giảng dạy và học tập cho 169 bé cho lớp nhà trẻ và mẫu giáo, tỷ lệ 100% thuộc con em các hộ nghèo và cận nghèo, trong đó 96% là dân tộc H’ Mông, 4% thuộc dân tộc Thái.

Những nụ cười luôn nở trên môi các thầy cô, ảnh cắt clip.

Tuy nằm trong khu vực hẻo lánh, các thầy cô giáo ở trường Mầm non Quang Huy 2 còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi các thầy cô dù đường đến trường phải mang theo... cuốc, xẻng để đào đường. Điều đó khiến bất cứ ai trong chúng ta cũng xúc động và cảm phục với những cố gắng không mệt mỏi của các thầy cô giáo nơi đây.

Cùng xem clip băng rừng, vượt suối của các thầy cô trường Mầm non Quang Huy 2:

Nguồn clip: FB@taybac24h.

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/clip-hanh-trinh-day-gian-kho-cua-cac-thay-co-giao-bam-ban-gieo-chu-giua-rung-o-son-la-1483586