Clip: Góc quay rõ nét nhất khi anh Nguyễn Ngọc Mạnh đưa tay đỡ bé gái

Theo góc quay rõ nét nhất, tay của anh Mạnh đã đỡ được một phần cơ thể bé giúp giảm bớt lực va đập xuống mái tôn. 'Dù ai nói gì chăng nữa thì anh đúng là người hùng trong lòng tất cả mọi người'.

Đêm 2/3/2021, trên trang Facebook cá nhân, "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh - người đã cứu em bé bị rơi xuống mái tôn chung cư ở Hà Nội - đã chia sẻ lại một đoạn clip quay góc trực diện cảnh anh đứng trên mái tôn đỡ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân vào chiều 28/2.

 Khoảnh khắc anh Nguyễn Ngọc Mạnh đưa tay cứu cháu bé.

Khoảnh khắc anh Nguyễn Ngọc Mạnh đưa tay cứu cháu bé.

Dòng trạng thái của anh Mạnh như sau: "Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm".

Theo hình ảnh trong đoạn clip, anh Mạnh khi phát hiện cháu bé trên ban công tầng cao đã trèo lên mái tôn, đầu hướng nhìn về phía cháu bé để tìm điểm rơi. Trời mưa, mái tôn bị trơn nên anh đã trượt ngã, nhưng anh nhanh chóng cố gắng đứng dậy ngẩng đầu quan sát cháu bé.

Theo clip quay chậm, khi cháu bé bị rơi xuống với tốc độ cao, anh Mạnh đã cố gắng vươn tay ra đỡ, tay Mạnh đã chạm vào một phần cơ thể cháu. Sau khi chạm xuống mái tôn, do lực rơi quá mạnh cháu bé rơi đè vào tay anh Mạnh rồi nảy lên. Lúc này, anh Mạnh ôm lấy bé rồi tìm cách đưa xuống phía dưới.

Trong buổi gặp gỡ báo chí vào chiều 1/3, anh Mạnh cũng đã chia sẻ: "Ân hận nhất là không thể ôm cháu vào lòng khi đang rơi xuống, chỉ có thể đỡ được đầu cháu bằng tay".

Dưới bài đăng của mình, anh Mạnh đã nhận được vô số bình luận tích cực của cộng đồng mạng động viên anh. Nhiều người cho rằng, nhờ có bàn tay của anh đỡ được vào cơ thể cháu bé nên đã làm giảm được va đập của cháu khi rơi xuống mái tôn. Nếu không có anh xuất hiện ở đó, không thể nói trước cháu bé sẽ ra sao.

Tài khoản Bon Phát bình luận: "Nếu không có cánh tay phải của anh thì nguy cơ chấn thương sọ não hay đa chấn thương thân trên đối với bé là quá cao. Nói không quá khi anh đã sinh ra bé lần nữa".

Tài khoản Bùi Thị Huệ bình luận: "Em xem video quay chậm, cháu bé có rơi vào cánh tay anh xong bật ra. Nhìn anh bò lại ôm cháu bé mà thật sự em không cầm được nước mắt. Cảm ơn anh vì hành động cao đẹp".

Tài khoản Huân Hợp bình luận: "Anh ơi. Anh đã quá giỏi rồi ạ. Dù cho anh có không hoàn toàn đỡ được bé đi chăng nữa thì anh với em bé đã quá giỏi rồi ạ. Mong anh hãy nghỉ ngơi thật tốt và làm người cha người chồng thật tuyệt vời ạ. Dù ai nói gì chăng nữa thì anh đúng là người hùng trong lòng tất cả mọi người".

Tài khoản Hải Trịnh bình luận: "Trong tình huống đó không ai có thể nhớ rõ được. Nhưng sự cố gắng của em để cứu cháu là không ai có thể phủ nhận. Và những gì em nói đều không sai. Em vẫn nói em trượt chân khi chưa đứng lên được cháu bé đã rơi và chỉ cố nhoài người với tay ra hết sức và đầu cháu chạm vào tay phải của em. Như thế đã giảm nguy hiểm cho cháu rất nhiều rồi. Quan trọng hơn nữa ngay lúc cháu đang sợ hãi nhất thì đã có em ôm cháu trong tay và nói "chú xin, có chú ở đây". Em thực sự là một người tốt. Cảm ơn em vì những điều tốt đẹp em đã mang đến".

Lam Giang

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/clip-goc-quay-ro-net-nhat-khi-nguyen-ngoc-manh-dua-tay-cuu-be-gai-roi-tu-tang-12a-chung-cu-278230.html