CLIP: 'Đừng để Táo quân mang rác lên chầu trời'
Mặc thời tiết rét mướt, tại cầu Long Biên (Hà Nội) vào sáng ngày 17-1, nhóm tình nguyện có mặt từ rất sớm giúp người dân thả cá, thu gom rác trong ngày tiễn ông Táo chầu trời.
Sáng nay 17-1 (tức 23 tháng chạp âm lịch, ngày ông Công, ông Táo chầu trời), ngay từ sáng sớm, người dân Thủ đô Hà Nội đã thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Đây là nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam mỗi dịp năm hết Tết đến, cùng với đó là rất đông tình nguyện viên đang hỗ trợ người dân tiễn ông Táo về trời một cách thuận tiện.
Được biết, nhóm sinh viên này rất đông, lên đến hàng trăm người, là những sinh viên tình nguyện từ các trường đại học, cấp 3 trên địa bàn Hà Nội. Đây là năm thứ 6 nhóm sinh viên thực hiện hoạt động này.
Bạn Lại Uyển Nhi, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội, có mặt trên cầu Long Biên (Hà Nội) cho biết: "việc làm này mang đến ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo vệ môi trường nên em quyết định tham gia. Đây là năm đầu tiên em tham gia cùng với các anh chị, lịch học buổi chiều nên buổi sáng em tranh thủ ra đây phụ giúp mọi người".
Cô Loan, một người dân đi thả cá chép, cho biết: "Việc nhóm sinh viên trong chương trình "Đường Táo quân" đang thực hiện là rất hữu ích cho môi trường, không còn tình trạng cá chết và túi nilon tràn ngập trên cầu vào những ngày này".
Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận trên cầu Long Biên: