Clip 'Diên Hi công lược': Hoàng hậu mất con lần ba, đau khổ tuyệt vọng trách mắng Hoàng thượng

Tập 39 của phim truyền hình cổ trang 'Diên Hi công lược' (延禧攻略) gây chấn động với tình tiết Hoàng hậu mất con - Thất A Ca Vĩnh Tông khiến bà rơi vào trạng thái khủng hoảng cùng cực.

Phim cung đấu Diên Hi công lược (延禧攻略) là cơn sốt lớn nhất hiện nay tại Trung Quốc và Việt Nam. Bên cạnh những màn tranh đấu hậu cung, tình cảm của Phú Sát Hoàng hậu dành cho Càn Long cũng là chủ đề để mọi người bàn luận.

Như mọi người cũng thấy, ở giai đoạn đầu đã xuất hiện không ít tình tiết ngọt ngào, ân ái của cặp đôi Hoàng hậu (Tần Lam) - Hoàng thượng (Nhiếp Viễn). Thế nhưng điều làm khán giả hoang mang lo sợ chính là những diễn biến tiếp theo ở tập 40 với những phân đoạn “ngược tâm” giữa hoàng hậu và hoàng thượng. Điều khiến khán giả đau lòng nhất chính là cảnh hoàng hậu lần thứ hai mất đi đứa con, cô vô cùng đau thương tuyệt vọng chỉ trích Hoàng thượng “Là người khiến thiếp mất đi Vĩnh Tông”.

Mở đầu bộ phim đã có đề cập đến vấn đề Hoàng hậu mất đi Vĩnh Liễn, sau khi đứa con qua đời, Hoàng hậu luôn sống trong những ngày tháng đau khổ buồn bã. Thế nhưng khi Hoàng hậu biết được thì ra Hoàng thượng cũng có ý định phong đứa con của mình làm Hoàng Thái tử, cô ít nhiều cũng hiểu được hoàng thượng cũng đau buồn không kém gì bản thân cô. Vì vậy từ đây Hoàng hậu cũng bắt đầu phấn chấn trở lại, bắt đầu quản lý hậu cung, thêm vào đó Ngụy Anh Lạc lại tiến vào phủ, cung Trường Xuân vì vậy cũng bắt đầu khôi phục được sự uy nghiêm thuở ban đầu.

Lần thứ hai mang thai, bà lại bị Cao Quý phi xô ngã từ trên lầu cao, hôn mê bất tỉnh trong một thời gian rất dài. Mãi sau này, bà tiếp tục mang long thai và dùng hết tính mạng để liều hạ sinh Thất A Ca Vĩnh Tông.

Những tưởng sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc bên tình mẫu tử, thế nhưng một lần nữa Hoàng hậu gặp mắc phải mưu kế của kẻ khác. Ở cuối tập 39 Diên Hi công lược 39 vietsub (phụ đề tiếng Việt), hình ảnh Hoàng hậu bế trên tay đứa bé với gương mặt không ngừng rơi nước mắt đứng trước khung cảnh đám cháy lớn khiến người xem không khỏi đau xót.

Trích đoạn Hoàng hậu đau xót khi Vĩnh Tông chết cháy.

Đứa con thứ ba của Hoàng hậu qua đời, cốt nhục của mình bị ngọn lửa cướp đi, Hoàng hậu vô cùng đau khổ tuyệt vọng trách móc hoàng thượng rằng: “Là người đã khiến thiếp mất đi Vĩnh Tông”. Sau cùng, Hoàng hậu vô cùng căm hận Hoàng thượng.

Trích đoạn Hoàng hậu vật vã với nỗi đau mất con, trách móc Hoàng thượng.

Chính vì vậy mà sau này khi người mà Hoàng thượng sủng ái nhất là Hoàng hậu và Anh Lạc lần lượt rời bỏ anh, Nhàn phi (Xa Thi Mạn) mới có cơ hội bên cạnh hoàng thượng. Nhàn phi cũng nói với hoàng thượng rằng: “Lệnh phi có thể hận người, Hoàng hậu có thể hận người, chỉ có thần thiếp là không bao giờ hận người”. Thế nhưng Hoàng thượng có vẻ như vẫn không hề để tâm đến Nhàn phi, vì tâm ý của Hoàng thượng dường như chỉ để ở trên người Hoàng hậu và Anh Lạc.

Ở giai đoạn sau này, khi Hoàng hậu đã qua đời, chốn hậu cung sẽ bắt đầu trở thành nơi đấu tranh quyết liệt của ba chủ lực Anh Lạc, Nhàn phi và Thuần phi. Bọn họ sẽ vì quyền lợi, mục đích cá nhân mà không tiếc mọi thứ, bày ra mọi thủ đoạn để có thể đạt được vị trí cao nhất trong chốn hậu cung. Và cuối cùng ai sẽ thành công bước lên được vị trí cao nhất trong hậu cung, trở thành vị Hoàng hậu “trên vạn người dưới một người”?

Hãy cùng tiếp tục theo dõi Diên Hi công lược tập 40 vietsub (phụ đề tiếng Việt) cùng những diễn biến vô cùng gây cấn sau này để biết được đáp án nhé.

Joyce

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/clip-dien-hi-cong-lu%E1%BB%8Dc-hoang-h%E1%BA%A1u-mat-con-lan-ba-dau-kh%E1%BB%8F-tuy%E1%BA%B9t-v%E1%BB%8Dng-trach-mang-hoang-thu%E1%BB%8Dng-3351814.html