Clip: Chiến sĩ cảnh sát chạy bộ 2km để mở đường cho xe cấp cứu

Các đài truyền hình Ấn Độ gọi người cảnh sát tốt bụng này là 'anh hùng truyền cảm hứng' bởi hành động ấn tượng và nhân văn của mình.

Clip chiến sĩ cảnh sát chạy bộ 2km để mở đường cho xe cấp cứu:

Vào một ngày đầu tháng 11, chiếc xe cấp cứu khó khăn để di chuyển trên con đường giao lộ của thành phố Hyderabad đông đúc và chật cứng người qua lại.

Sự việc này lọt vào tầm mắt của viên cảnh sát tên G.Babji, không do dự quá lâu, vì lo nghĩ bệnh nhân trên xe cứu thương có thể gặp nguy hiểm nên G.Babji đã quyết định chạy bộ theo xe cứu thương và yêu cầu những người đi xe máy nhường đường, điều đáng nói, viên cảnh sát này đã nỗ lực chạy bộ 2km.

Bất ngờ và cảm động trước hành động cao cả của Babji, tất cả những người nhìn thấy anh đều ca ngợi và vỗ tay.

Viên cảnh sát chạy bộ xin người đi đường nhường lối đi cho xe cấp cứu.

2 ngày sau đoạn clip quay lại nghĩa cử đẹp của anh Babji mới được công bố trên tài khoản mạng xã hội của sở cảnh sát Hyderabad. Bài đăng được cư dân mạng chia sẻ và ca ngợi nồng nhiệt, hình ảnh viên cảnh sát tốt bụng đã khiến nhiều người thán phục, họ liên tục dành cho anh nhiều lời khen ngợi.

Viên cảnh sát cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ của công chúng. "Tôi rất vui khi có thể mở đường cho xe cấp cứu đi qua. Tôi không biết bệnh nhân là ai và chiếc xe đang đi đến bệnh viện nào, điều tôi lo lắng là tình trạng an nguy của người ấy trên chiếc xe cứu thương đang loay hoay giữa biển người đông nghịt" - Babji kể lại.

Cảnh sát G.Baji bày tỏ anh cảm thấy như thể đang giúp đỡ một người thân trong nhà bị bệnh nặng và cho rằng trách nhiệm của bản thân là giúp những chiếc xe cấp cứu không thể di chuyển vì tắc đường.

Nguyên Anh (Nguồn Ndtv.com)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-chien-si-canh-sat-chay-bo-2km-de-mo-duong-cho-xe-cap-cuu-a496392.html