Clip: Cậu bé 'não cá vàng' nhặt ve chai nuôi hy vọng giúp đỡ người nghèo

Dù mắc căn bệnh suy giảm trí tuệ bẩm sinh và chỉ có thể nhớ được ký ức vừa trải qua trong khoảng 5 phút nhưng hằng ngày Thịnh vẫn nhớ đi nhặt ve chai rồi bán lấy tiền để quyên góp cho người nghèo.

Mắc căn bệnh suy giảm trí tuệ bẩm sinh nên 18 tuổi, Đỗ Văn Thịnh vẫn chỉ có thể nhớ được kí ức vừa trải qua trong khoảng 5 phút. Mặc dù vậy, em có 1 điều không bao giờ quên là ngày ngày dậy thật sớm đi nhặt ve chai rồi bán lấy tiền để quyên góp, ủng hộ cho người nghèo.

Hằng đêm, hình ảnh một cậu bé với dáng người nhỏ bé chạy một chiếc xe đạp điện đi khắp Đà Nẵng. Trên tay là một chiếc thùng quyên góp len lỏi khắp các nẻo đường. Thịnh vào từng quán nhậu, quán ăn rồi giới thiệu từng hoàn cảnh khó khăn với mong muốn nhận được sự sẻ chia của mọi người.

Trong bốn năm qua, những đồng tiền bán ve chai và kêu gọi ủng hộ đã giúp Thịnh tổ chức được khoảng 300 buổi phát đồ ăn.

Đi chùa niệm Phật từ năm 2011, Thịnh biết đến những CLB thiện nguyện và đi theo để học hỏi. Ba năm sau, Thịnh đã biết tự kêu gọi quyên góp cho hoạt động của mình. Từ những ngôi nhà tình thương đến các bệnh viện ở trong thành phố, nơi nào cũng có dấu chân của cậu đi qua.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-cau-be-nao-ca-vang-nhat-ve-chai-nuoi-hy-vong-giup-do-nguoi-ngheo-a425963.html