Clip 4 vụ hổ cắn đứt tay và chết người rúng động cộng đồng mạng

Trước vụ người đàn ông bị hổ cắn đứt 2 tay tại Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương chiều 4.6.2019, dư luận từng bàng hoàng trước những sự việc tương tự.

Chiều 4.6, các nhân viên khu du lịch phát hiện người đàn ông nằm bất động cạnh chuồng nuôi nhốt hổ trong tình trạng cánh tay phải bị cắn đứt rời tới sát vai, cánh tay trái cũng đứt rời từ khuỷu tay tới bàn tay. Nạn nhân nằm bên ngoài, sát mép chuồng hổ. Sau khi xảy ra sự việc, con hổ vẫn còn trong chuồng.

Đây là vụ hổ nuôi tấn công người nghiêm trọng thứ hai trong vòng ba năm qua ở Bình Dương.

1. Lúc 16 giờ ngày 23.9.2016, anh Lương Văn Hải (40 tuổi, quê Thái Bình) cho con hổ nặng 120 kg ăn tại khu chuồng nuôi của Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương đóng ở phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, nhân viên chăm sóc bị hổ tấn công và cắn tử vong.

Theo đại diện Công ty Thái Bình Dương, con hổ tấn công nhân viên Hải khoảng 10 tuổi và là một trong 16 con hổ nuôi nhốt tại đây. Thời gian qua, con hổ này có dấu hiệu bị bệnh nên anh Hải phải trực tiếp chăm sóc.

2. Khoảng 13 giờ 30 chiều 7.9.2015, chị Trần Thị Yến bị hổ cắn cụt tay khi tham quan Khu du lịch sinh thái Trại Bò (xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An). Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã tiến hành mổ lần hai cho chị Yến.

Sau đó, cơ quan chức năng huyện Diễn Châu kết luận rằng lỗi chính nằm ở phía du khách khi đi vào nơi có biển báo cấm, chỉ dành cho nhân viên cho hổ ăn và nghỉ ngơi.

3. Ngày 23.7.2016, nữ du khách trẻ bị hổ tấn công khi vừa bước xuống ô tô khi đi du lịch cùng gia đình trong vườn thú động vật hoang dã Bát Đạt Lĩnh ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc). Chị ta bị con hổ tấn công và kéo đi. Chồng và mẹ chồng vội vã ra khỏi xe để giải cứu cô.

Không may là một con hổ khác tấn công và kéo mẹ chồng cô đi. Theo nhân viên sở thú, nữ du khách trẻ bị thương nặng, còn mẹ chồng cô thiệt mạng.

Theo quy định, khách du lịch bị cấm xuống xe khi đi trong vườn thú này. Nữ du khách trẻ đã cãi nhau với chồng trước khi bị hổ vồ.

4. Hồi tháng 1.2017, người đàn ông xứ Trung đã bị hổ cắn chết sau khi trèo tường rào để không phải tốn tiền mua vé vào Vườn thú động vật hoang dã Youngor (thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) nhưng lại xuống nhầm chuồng nuôi hổ.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện của vườn thú thông báo người đàn ông họ Trương cùng bạn họ Lý trèo tường để trốn vé vào thăm vườn thú.

“Trương và Lý đã trèo qua bức tường rào cao 3m từ phía Tây Bắc của vườn thú, phớt lờ những biển cảnh báo nguy hiểm được treo dọc theo theo hàng rào. Sau đó, Trương tiếp tục trèo qua tường rào cao 3m khác mà không hay biết phía bên trong là chuồng hổ, trong khi Lý không đi theo người bạn của mình”, thông báo từ phía vườn thú cho biết.

Hai người đàn ông này mang cả vợ và con đến vườn thú. Song khi vợ con họ trả tiền mua vé vào thăm vườn thú, hai người này quyết định chọn cách trèo tường để trốn vé. Giá vé vào thăm vườn thú là 130 tệ (tương đương 430 ngàn đồng) cho người lớn và 70 tệ (tương đương 231 ngàn đồng) với trẻ em.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/clip-4-vu-ho-can-dut-tay-va-chet-nguoi-rung-dong-cong-dong-mang-114543.html