CLB Viettel 'rình rập' vào chung kết

Dù thắng đậm B.Bình Dương 4-1 nhưng sau trận tứ kết Cúp QG, HLV Trương Việt Hoàng nói: 'Tôi nhận ra để thành công ở thời điểm hiện tại cần áp dụng chiến thuật khoa học thay vì lối đá hoa mỹ như ngày xưa'. Và ở trận bán kết làm khách trên sân Than QN, ông đã thực hiện đúng như vậy.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng CLB Viettel chơi đè nén, chủ động lùi thấp đội hình nhường khu trung tuyến cho đối phương. Trước đối thủ chơi rình rập, sự nôn nóng của đội chủ nhà đất mỏ đã khiến họ trả giá bằng 2 bàn thua ở đầu hiệp 2 (2 cầu thủ phạm lỗi với Bruno dẫn đến penalty) và phút bù giờ (trung vệ Bùi Tiến Dũng phá bẫy việt vị).

Lần đầu tiên đội bóng quân đội vào chung kết Cúp QG sau lần cuối cùng của Thể Công 11 năm trước. Tuy nhiên, so với màn trình diễn tưng bừng trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội trước CLB TP.HCM, CLB Viettel không gây được nhiều cảm hứng. HLV Trương Việt Hoàng từng thành công với lối đá “liệu cơm gắp mắm” phòng ngự phản công (dựa vào bộ đôi tiền đạo người Jamaica Fagan - Stevens) giúp Hải Phòng giành ngôi á quân V.League 2016, nhưng với một “đại gia” tham vọng và thừa tiềm lực như CLB Viettel sẽ không hài lòng như thế. Để tìm lại hào quang Thể Công, họ phải chinh phục người hâm mộ bằng lối chơi cống hiến, rực lửa.

Đầy toan tính thực dụng nhưng Viettel lại phải trả giá bằng 2 chiếc thẻ đỏ lãng xẹt ở thời gian bù giờ khiến Dương Văn Hào và đặc biệt là tiền vệ Khắc Ngọc vắng mặt ở trận chung kết derby thủ đô vào ngày 20-9 tới.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202009/clb-viettel-rinh-rap-vao-chung-ket-3022440/