CLB TP.HCM mua chân sút ngoại, Công Phượng gặp khó

Với tham vọng vô địch V-League 2020 và chơi thuyết phục ở AFC Cup, đội bóng của TP.HCM đã không tiếc tiền mời cặp tiền đạo tuyển Costa Rica về đầu quân.

Sau 10 vòng đấu, CLB TP.HCM đang xếp hạng 3 với 17 điểm, kém đội đầu bảng Sài Gòn 5 điểm nhưng chỉ hơn hai đội xếp sau HA Gia Lai, Than Quảng Ninh 1 điểm, hơn Hà Nội và đội hạng 7 B. Bình Dương 2 điểm. Nghĩa là với một cú sẩy chân, vị trí của thầy trò Chung Hae-seong bị lung lay trầm trọng.

Đáng nói hơn là phong độ thất thường của cầu thủ đã khiến cho nhà đương kim á quân TP.HCM có thành tích trồi sụt ngoài tầm kiểm soát. Các học trò ông Chung có thể thắng tưng bừng sân khách Than Quảng Ninh 3-0 thì ngay lập tức ngã ngựa trên sân của tân binh Hà Tĩnh 0-1.

CLB TP.HCM có phong độ thất thường ở V-League. Ảnh: NGỌC DUNG.

CLB TP.HCM có phong độ thất thường ở V-League. Ảnh: NGỌC DUNG.

Sớm mất cơ hội tranh chấp ngôi vua V-League hay có thành tích thấp hơn hạng 2 là một thất bại của TP.HCM buộc họ phải dốc hết sức mình trong quãng đường còn lại và toan tính đi xa hơn vòng bảng ở AFC Cup 2020.

Hiện tại, số điểm 17 của đội TP.HCM sắp sửa giúp họ nhảy vào tốp 8 sau giai đoạn một khi chỉ cần 2 điểm trong ba trận còn lại. Tuy nhiên, họ cần phải chắt chiu hơn điểm số để không bị bỏ quá xa khiến đe dọa đến cơ hội tranh chấp ngôi vô địch ở giai đoạn hai.

HLV Chung Hae-seong nhận chỉ tiêu vô địch với TP.HCM...

... nhưng không phải lúc nào ông cũng hài lòng về các cầu thủ. Ảnh: CTV.

Không từ bỏ mục tiêu lớn, CLB TP.HCM đã xin chuyển nhượng thành công hai cầu thủ giỏi của tuyển Costa Rica là tiền đạo Ariel Rodriguez và Jose Ortiz. Điều này cho thấy, những ngoại binh hiện có của ông Chung hay các chân sút nội vẫn chưa đủ sức cho cuộc chinh phục đường dài trên hai đấu trường trong nước và quốc tế khắc nghiệt.

Ở trận làm khách Hà Tĩnh, ông Chung chỉ cho ra sân mỗi tiền vệ người Hàn Quốc Seo Yong Duk do các đồng nghiệp ngoại khác bị chấn thương và thẻ phạt. CLB TP.HCM với dàn tấn công thuần nội bỗng dưng trở nên ngờ nghệch đến đáng ngại. Ngay trước giờ bóng lăn, HLV Phạm Minh Đức của Hà Tĩnh đã nói chỉ cần “bắt chết” Công Phượng là gần như vô hiệu hóa sức mạnh của đối phương. Kết quả Công Phượng chơi mờ nhạt phải rời sân trong khi Xuân Nam khó xoay sở trong vòng vây của hàng thủ Hà Tĩnh.

Công Phượng và các chân sút TP.HCM sẽ phải nỗ lực hơn nữa để cạnh tranh chỗ đứng với tiền đạo ngoại. Ảnh: CTV.

Công Phượng vẫn cho thấy mình là một chân sút giỏi, với 4 bàn thắng và nằm trong tốp 12 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League nhưng không quá khó bị bắt bài. Dự báo Công Phượng sẽ càng gặp khó hơn khi TP.HCM đưa về hai tiền đạo có trình độ vượt trội các ngoại binh ở giải vô địch quốc gia.

Giống với Công Phượng, tiền đạo Ariel Rodriguez còn có khả năng chạy cánh tốt, cùng kinh nghiệm lâu năm đá cho tuyển quốc gia Costa Rica và lăn lộn ở Thai-League. Còn chân sút Jose Ortiz của đội Herediano cũng là tuyển thủ Costa Rica và còn có thời gian chơi cho DC United ở giải nhà nghề Mỹ.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/clb-tphcm-mua-chan-sut-ngoai-cong-phuong-gap-kho-925809.html