CLB TP.HCM đại thắng, Hà Nội thấy ánh sáng cuối đường hầm

Vòng 12 V-League diễn ra đồng loạt chiều 2-5 chứng kiến những cuộc lội ngược dòng đẹp mắt, như Hà Nội, Hà Tĩnh, TP.HCM đang tạo ra cuộc bứt phá, trong khi Sài Gòn, Hải Phòng hay SL Nghệ An tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Tân HLV Park Choong Kyun sau trận ra mắt thua Bình Định 0-1 đã nhen nhóm lại hy vọng nhảy lên tốp 6 đội mạnh nhất sau lượt đi khi có trận đại thắng Sài Gòn FC 3-1. Người cũ Geovane đã gieo sầu cho đội khách với cú đúp và Bruno ấn định 3-1 cho chủ sân Hàng Đẫy, sau khi Mạnh Cường có mỗi bàn gỡ.

Chiến thắng quan trọng ở giai đoạn nước rút đã giúp Hà Nội chen chân lên hạng 7 với 16 điểm, chỉ còn kém hai đội xếp trên B. Bình Dương và Thanh Hóa 1 điểm, hay kém đội hạng 4 Nam Định có 2 điểm.

Lee Nguyễn trở lại sau án treo giò đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới Hải Phòng, góp công lớn giúp đội nhà TP.HCM thắng lớn 3-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Lee Nguyễn trở lại sau án treo giò đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới Hải Phòng, góp công lớn giúp đội nhà TP.HCM thắng lớn 3-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cơ hội cho đội bóng của bầu Hiển vào nhóm 6 tranh vô địch đang đến rất gần, với điều kiện cần là thắng trận cuối lượt đi, đồng thời có điều kiện đủ khi một đối thủ nằm trên ngã ngựa. Với bản lĩnh vốn có của một CLB lớn, thầy trò Park Choong Kyun có nhiều khả năng ở trận tiếp theo sẽ thắng SL Nghệ An đang kiệt quệ. Nhưng họ cũng cần cảnh giác cao độ bởi chỉ hơn sáu đối thủ xếp sau nhờ chỉ số phụ, hoặc từ 1-2 điểm nên Hà Nội không được phép sai lầm.

Trái ngược với niềm hy vọng lớn của Hà Nội là đương kim huy chương đồng V-League Sài Gòn FC chắc chắn có một suất chơi ở nhóm đua trụ hạng. Thầy trò Phùng Thanh Phương vẫn rất chập chờn trong lối chơi và gây thất vọng lớn cùng với SL Nghệ An chia nhau hai vé cuối bảng.

Cuộc chơi nửa mùa V-League chứng kiến sự đăng quang của HA Gia Lai sớm một vòng đấu, sau trận hòa B. Bình Dương 2-2 trên sân nhà Pleiku. Đây là một trận hòa đáng tiếc của thầy trò Kiatisak khi bị ngắt chuỗi 7 trận toàn thắng, và hiện có 29 điểm, chỉ còn hơn Viettel 3 điểm nhưng có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại lẫn đối đầu. Đội bóng phố núi tự trách mình khi hai lần vươn lên dẫn trước B. Bình Dương do công Brandao và Văn Toàn, lại để Thanh Thảo, Trung Tín san bằng 2-2 ngay trong hiệp một.

Brandao ghi bàn cho HA Gia Lai nhưng hàng thủ sơ sẩy để đội khách B. Bình Dương san bằng 2-2. Ảnh: ANH ĐỒNG.

Suốt 45 phút hiệp hai, HA Gia Lai tấn công liên tục nhưng may mắn đã không mỉm cười với học trò Zico Thái với cú đánh đầu dội xà của Minh Vương. Trước đó, Công Phượng cũng hai lần đưa bóng tìm đến xà ngang, cột dọc.

Các đội chủ nhà ở vòng 12 V-League đều không thua, trừ mỗi SHB Đà Nẵng bị khách Viettel ngược dòng. Hà Đức Chinh lâu lắm rồi mới ghi bàn cho đội chủ sân Hòa Xuân, nhưng đồng đội của anh lại để Caique san bằng cuối hiệp một và Minh Tâm phản lưới nhà phút bù giờ. Đáng nói là SHB Đà Nẵng đang gặp khó, không phải cầu thủ dở, mà như HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ học trò không nghe lời thầy.

Đau đớn nhẹ hơn là trường hợp của Bình Định trên sân nhà Quy Nhơn có bàn thắng sớm phút thứ 1 do công Xuân Nam nhưng không may đến phút 71 bị Trung Hiếu gỡ hòa 1-1 cho Than Quảng Ninh. Trận hòa gần như bảo đảm cho Than Quảng Ninh với 19 điểm, xếp hạng ba, một chỗ tranh vô địch giai đoạn hai, trong khi Bình Định nằm hạng 8.

Hà Nội đã tìm lại niềm vui chiến thắng và tràn trề cơ hội vào tốp 6 đội mạnh sau giai đoạn một tranh vô địch V-League 2021. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chiến thắng lớn nhất ở loạt trận chiều 2-5 là chủ nhà TP.HCM ghi ba bàn vào lưới một Hải Phòng rệu rã. Lee Nguyễn lập cú đúp và bàn còn lại của đội trưởng sầm Ngọc Đức.

Lột xác ngoạn mục nhất phải kể đến Hà Tĩnh dưới thời tân HLV Nguyễn Thành Công. Chiến thắng Nam Định 3-2 là lần thứ ba liên tiếp, Hà Tĩnh bỏ tủi đủ 9 điểm và từ dưới đáy bảng đã nhảy lên hạng 10 với 15 điểm. Ngược lại, SL Nghệ An sau khi thay HLV Ngô Quang Trường và trưởng đoàn Nguyễn Hồng Thanh từ chức lại tiếp tục thua chủ nhà Thanh Hóa 0-1 dưới thời tân HLV Nguyễn Huy Hoàng.

Kết quả các trận đấu vòng 12 V-League: TP.HCM – Hải Phòng 3-0, SHB Đà Nẵng – Viettel 1-2, Hà Nội – Sài Gòn FC 3-1, Hà Tĩnh – Nam Định 3-2, Bình Định – Than Quảng Ninh 1-1, Thanh Hóa – SL Nghệ An 1-0, HA Gia Lai – B. Bình Dương 2-2.

Bảng xếp hạng: 1. HA Gia Lai (29 điểm); 2. Viettel (26 điểm); 3. Than Quảng Ninh (19 điểm); 4. Nam Định (18 điểm); 5. Thanh Hóa (17 điểm); 6. B. Bình Dương (17 điểm); 7. Hà Nội (16 điểm); 8. Bình Định (16 điểm); 9. SHB Đà Nẵng (16 điểm); 10. Hà Tĩnh (15 điểm); 11. TP.HCM (14 điểm); 12. Hải Phòng (14 điểm); 13. Sài Gòn FC (13 điểm); 14. SL Nghệ An (10 điểm).

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/clb-tphcm-dai-thang-ha-noi-thay-anh-sang-cuoi-duong-ham-982234.html