CLB Tình người đã gieo vào đầu các học viên những gì khiến nhiều người 'sống chết ủng hộ'?

CLB Tình người đã nhồi nhét, gieo vào đầu các học viên rằng gia tiên đang có nhiều nghiệp, khiến họ bỏ cả công việc, gia đình để đi gieo duyên, mong được giải nghiệp.

 Một buổi sinh hoạt của các học viên CLB Tình Người.

Một buổi sinh hoạt của các học viên CLB Tình Người.

Người khó khăn không được tham gia CLB Tình người vì "nghiệp nặng"

Anh Nguyễn Văn N. (cựu thành viên CLB Tình người) cho biết, anh trở thành hội viên chính thức của CLB này từ giữa năm 2017. Trước khi tỉnh ngộ, anh cùng nhiều người khác đã mê muội, dành hết tâm sức, tiền bạc, cống hiến cho tổ chức này với mong muốn "tạo phúc", "giải nghiệp".

Để được tham gia các lớp học của CLB Tình người thì cần một người giới thiệu và từng quen người giới thiệu đó ít nhất 6 tháng. Tiếp đó, để trở thành hội viên chính thức thì phải trải qua quãng thời gian "thử việc", đó là phải gieo duyên cho ít nhất 5 người.

Sau một vài buổi học, học viên sẽ được tham gia chương trình từ thiện của CLB Tình người, họ sẽ dạy cho các học viên cách để tạo phúc, gieo duyên cứu người. Càng cứu nhiều người thì càng có nhiều phúc.

Các hội viên lôi kéo thành viên tham gia dưới hình thức gieo duyên, mặc dù không được lợi lộc gì về tiền bạc, nhưng trong đầu họ lại u mê cho rằng "giúp được một người là phúc đẳng hà sa" nên họ liên tục đi gieo duyên cho người khác.

Cựu thành viên của CLB Tình người cho biết, điều kiện đầu tiên để được tham gia CLB Tình người đó là có độ tuổi từ 33-55 và có công việc ổn định, có tài chính. Còn những trường hợp tài chính khó khăn thì CLB Tình người sẽ không nhận, với lý do những người này... "nghiệp nặng", không thể học được trí tuệ.

Sau khi trở thành hội viên CLB Tình người, anh N. đã gieo duyên cho 5 người khác. Khi anh tỉnh ngộ, rời CLB, 2 người cũng rời cùng anh.

"Ba người khác vẫn tiếp tục sinh hoạt ở CLB, tôi có khuyên nhưng họ không nghe, họ không chịu tiếp nhận thông tin bên ngoài, họ còn cho rằng tôi bị tà kéo, tà dẫn, những người này đã bị tẩy não rất sâu. Tôi thật sự rất hối hận vì đã giới gieo duyên cho họ, nhưng tôi cũng chỉ là nạn nhân", anh N. nói về những người mình từng gieo duyên nhưng vẫn chưa dứt được CLB Tình người.

Cài cắm để bán đồ thờ

Anh N. khẳng định, khi tham gia các chương trình từ thiện, hội viên bị lợi dụng về công sức và thời gian. Tuy nhiên, không ai biết mình bị lợi dụng, người ta chỉ nghĩ làm vì cái tâm, cống hiến cho đời.

"CLB Tình người nói cứu người là quý giá nhất, cho nên những người đã học trí tuệ rồi thì phải cứu những người chưa học trí tuệ, còn những người chưa có trí tuệ thì chắc chắn là bất ổn. CLB này còn dọa gia tiên của học viên đang có rất nhiều nghiệp, vì vậy phải tìm cách có nhiều phúc hơn để đỡ được nghiệp, giải nghiệp. Nhiều người đã mê muội, điên cuồng đi gieo duyên mong được giải nghiệp", anh N. chia sẻ.

Không chỉ vậy, mặc dù CLB Tình người luôn nói "bài trừ mê tín dị đoan", nhưng càng học sâu thì những dữ liệu cho các hội viên học càng mang đậm tính mê tín dị đoan.

Anh N. cho biết, CLB Tình người nói đây là thời đại mạt, thời này "phúc mỏng nghiệp dày", thời "sàng lọc nhân gian". Họ nói đây là kiếp cuối, khuyên người ta phải tạo phúc và phải trả nghiệp để không bị sàng lọc trong thời đại mạt này.

"CLB Tình người khuyên nên thoát khỏi công việc để có thời gian thực hiện sứ mệnh. Tức là những người đang có công việc, tài chính đủ rồi thì nên nghỉ việc. Họ nói rằng "làm gì cũng có nghiệp", muốn hết nghiệp thì phải dừng công việc lại. Muốn có phúc, muốn giải nghiệp thì phải hoàn thành sứ mệnh, mà sứ mệnh là ở "Tình người". Đây cũng là thứ dẫn dắt con người ta mê muội, là dữ liệu tẩy não qua nhiều giai đoạn khiến nhiều người bỏ bê công việc, gia đình để theo CLB", anh N. nói.

Anh N. cho biết, việc thờ cúng cũng được cài cắm vào hoạt động của CLB nhằm mục đích bán đồ thờ. Các học viên ngày nào cũng lo chuyện thờ cúng không đúng cách. Nhiều người dành hết thời gian vào CLB, không quan hệ bên ngoài khiến họ không hiểu biết thế giới xung quanh. Người nào càng cuốn sâu, càng dành nhiều thời gian vào CLB thì càng bị tẩy não, không còn nhận định về bên ngoài.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, Câu lạc bộ Tình người (thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, có địa chỉ trụ sở tại tầng 3 - tòa nhà số 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có những hoạt động mang tính chất mê tín dị đoan với nhiều thành viên tham gia.

Ngày 27/3, Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn trong đó Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP, Sở Văn hóa - thể thao, các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin, xử lý nghiêm việc vi phạm các quy định pháp luật (nếu có), báo cáo kết quả với thường trực Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng giao Ban tôn giáo TP chủ trì, phối hợp Công an TP, UBND quận Cầu Giấy khẩn trương kiểm tra sự việc theo phản ánh của báo chí; xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/clb-tinh-nguoi-da-gieo-vao-dau-cac-hoc-vien-nhung-gi-khien-nhieu-nguoi-song-chet-ung-ho-20210401021905579.htm