CLB Leicester City tạm hoãn trận đấu gần nhất sau sự ra đi của Chủ tịch Vichai

Tỷ phú Thái Lan, ông Vichai Srivaddhanaprabha,cùng hai trợ lý của mình, đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ngoài sân vận động King Power vào tối ngày thứ Bảy 28/10.

Các nhân chứng cho biết chiếc trực thăng chỉ vừa mới rời khỏi sân vận động King Power trước khi gặp trục trặc và rơi xuống bãi gửi xe và bốc cháy dữ dội.

HIện trường vụ tai nạn. Ảnh: BBC

HIện trường vụ tai nạn. Ảnh: BBC

Hiện đã có hàng ngàn bó hoa và khăn quàng in hình câu lạc bộ đã được đặt bên ngoài sân vận động King Power để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.

Cảnh sát Leicestershire cho biết danh sách các nạn nhân bao gồm:

Chủ sở hữu CLB Leicester City, tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha.

Hai vị trợ lý của ông Vichai là Nursara Suknamai và Kaveporn Punpare.

Một phi công Eric Swaffer và hành khách Izabela Roza Lechowicz.

Ba nạn nhân Izabela Roza Lechowicz, Eric Swaffer and Kaveporn Punpare thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ảnh: BBC

Được biết, phi công Swaffer đã có hơn 20 năm kinh nghiệm lái trực thăng và chuyên cơ. Trước đó, có tin đồn rằng cả huấn luyện viên hiện tại của Leicester City là ông Claude Puel cũng có mặt trên chuyến bay, tuy nhiên sau đó ông Puel xác nhận mình vẫn an toàn.

Tỷ phú Thái Lan ông Vichai Srivaddhanaprabha - 60 tuổi, đã lập gia đình và có bốn người con, ông đã mua lại đội bóng Leicester City với giá 39 triệu bảng vào năm 2010.

Dưới quyền sở hữu của mình, câu lạc bộ đã giành được danh hiệu Premier League vào năm 2016.

Trong một tuyên bố chính thức, Leicester City xin chia sẻ nỗi buồn của câu lạc bộ là với "gia đình Srivaddhanaprabha và gia đình của tất cả các nạn nhân trên máy bay".

Câu lạc bộ coi ông Srivaddhanaprabha là "một người đàn ông tử tế, hào phóng và một người đàn ông luôn có tình yêu dành cho gia đình và những người ông dẫn dắt".

"Leicester City là một gia đình dưới sự lãnh đạo của ông ấy. Đội bóng là một gia đình mà chúng tôi sẽ ghi nhớ sự ra ra đi cũng như duy trì tầm nhìn cho câu lạc bộ giờ đây là di sản của ông ấy", theo tuyên bố của câu lạc bộ Leicester City.

Một cuốn sổ tang sẽ được đặt tại sân King Power từ sáng thứ Ba tuần này. Trận đấu tiếp theo của đội với Southampton trong tại giải EFL Cup, dự kiến vào tối thứ Ba, cũng đã bị hoãn.

Hàng nghìn người hâm mộ Leicester đặt đồ tưởng niệm ngoài sân vận động. Ảnh: BBC

Thủ môn Kasper Schmeichel - người chứng kiến tận mắt vụ việc cho biết anh đã chạy ra khỏi sân vận động về phía hiện trường vụ tai nạn, cho biết chủ tịch Srivaddhanaprabha đã "thay đổi bóng đá mãi mãi".

"Tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra. Tôi hoàn toàn bị tổn thương và đau khổ", thủ thành người Đan Mạch cho biết.

Đội trưởng Wes Morgan cảm thấy: "Hoàn toàn đau khổ và tổn thương khi nghe tin về vị chủ tịch của chúng tôi. Một người đàn ông được yêu thương và yêu mến bởi tất cả mọi người ở đây tại đội bóng".

Theo BBC

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/clb-leicester-city-tam-hoan-tran-dau-gan-nhat-sau-su-ra-di-cua-chu-tich-vichai-130303.html