CLB HAGL không còn riêng của bầu Đức

Có một CLB HAGL không còn đúng nghĩa của riêng bầu Đức, mà có sự chung sức rất lớn từ người hâm mộ.

Trách nhiệm với tình yêu

“Các bạn không thay đổi, chúng tôi sẽ từ bỏ”. Đó là thông điệp của Hội CĐV HAGL miền Bắc giăng trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và HAGL vào tối 17/7.

Thông điệp ấy đi kèm với hình ảnh CĐV HAGL bịt khẩu trang trong 10 phút đầu tiên, sau đó lại quẩy tưng bừng cổ vũ cho các chàng trai phố Núi.

Hình ảnh của CĐV HAGL trên sân Hàng Đẫy nói lên điều gì?

CĐV HAGL yêu ghét rõ ràng. Có yêu sâu đậm thì mới có sự tức giận về thành tích bết bát của đội nhà. Vì họ bỏ công sức, tiền bạc và tình yêu đến sân cổ vũ cho CLB HAGL (có những người lặn lội từ các tỉnh lân cận để theo chân CLB HAGL) thì đội bóng phải có trách nhiệm với tình yêu bằng kết quả thi đấu xứng đáng nhất.

Mọi thứ bị đẩy lên cao trào khi bầu Đức phát biểu: “CLB HAGL chỉ đá vui thôi”. Bản chất của vấn đề thì không phải thông điệp gửi đi của bầu Đức gói gọn như thế, mục đích chỉ muốn nhấn mạnh cuộc chơi ở V.League chưa sòng phẳng, đến mức ông cũng không muốn đầu tư mạnh để HAGL đua vô địch. Còn mục đích sâu xa là bầu Đức đang muốn đầu tư để HAGL bay cao, vấn đề khi bỏ thêm tiền thì VPF, VFF phải có trách nhiệm tạo ra tính công bằng chứ không thể “ném tiền” mà chẳng thu về kết quả.

Thực ra, bầu Đức đang muốn đầu tư lớn để HAGL vô địch V.League nên có “cú đề ba” nói về tính công bằng.

CĐV HAGL có lẽ chưa hiểu hết sự sâu xa từ phát ngôn của bầu Đức nên câu chuyện trở nên cao trào sau màn đá bạc nhược trước Quảng Ninh. Đây cũng được xem là một phần toan tính của ban huấn luyện HAGL với mục đích dồn sức đá với Hà Nội, một trận cầu nhận được sự quan tâm cực lớn từ truyền thông đến người hâm mộ.

Thế nhưng, CĐV HAGL trách đội nhà là không hề sai. Đó là một điều đáng quý khi khán giả yêu mến và quan tâm đến tình cảnh của đội bóng. Họ muốn mọi thứ phải tốt hơn thay vì gặm nhấm nỗi buồn sau những buổi chiều đến sân cổ vũ.

Đây sẽ là bài học lớn cho đội bóng phố Núi trong việc có trách nhiệm với tình yêu của khán giả. Họ nhận được sự tin yêu lớn thì cần phải thể hiện cho xứng đáng với tình yêu!

Có một HAGL không còn riêng… bầu Đức

CLB HAGL là đứa con tinh thần được bầu Đức cho ra đời gần 20 năm. Ông chủ phố Núi “thai nghén” tình yêu bóng đá, sau đó bắt tay làm bóng đá chuyên nghiệp. Di sản bóng đá lớn nhất của bầu Đức chính là Học viện bóng đá HAGL - JMG.

Ít người biết rằng, Học viện bóng đá HAGL - JMG nằm trong Top 10 nơi được du khách đến thăm quan của tỉnh Gia Lai. Mỗi ngày có rất nhiều người đến Gia Lai ghé thăm Học viện bóng đá của bầu Đức. Thế nên, Học viện được tu sửa rất kỹ lưỡng vào đầu năm nay, trong đó có mục đích tạo nên sự ấn tượng đẹp cho những ai đến thăm Học viện.

Đến Học viện, người hâm mộ được chụp ảnh chung với các cầu thủ HAGL, thăm quan các căn phòng, sân tập của cầu thủ mà họ thần tượng trong nhiều năm qua. Họ cũng có cơ hội gặp ông chủ phố Núi. Ví dụ hồi tháng 3 năm nay, một đoàn kỹ sư bày tỏ niềm hạnh phúc lớn khi tình cờ gặp bầu Đức ở Học viện. Tất cả đều tươi cười mời bầu Đức chụp những tấm ảnh để làm kỷ niệm.

Từ khía cạnh tinh thần vượt ra khỏi địa hạt bóng đá ở Học viện HAGL - JMG đến hình ảnh CĐV HAGL trải đều cả nước, hay sự hờn dỗi ở sân Hàng Đẫy, tất cả cho thấy CLB HAGL bây giờ không còn thuộc riêng về bầu Đức. Khi hàng triệu người yêu đội bóng phố Núi đang có ý thức và mong muốn giữ gìn bản sắc, vẻ đẹp của đội nhà. Vì chính những con người đó từng vượt hàng nghìn cây số để đến Gia Lai với mong ước duy nhất được xem “đám trẻ” của bầu Đức chơi bóng. Tức thứ tình yêu đó đã được gieo mầm từ lúc những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn mới chập chững trình làng.

Bầu Đức chụp hình chung với một đoàn kỹ sư đến thăm Học viện HAGL - JMG.

Đó chính là giá trị lớn nhất mà bầu Đức làm bóng đá trong 20 năm qua khi CLB HAGL tạo dựng được sự liên kết với khán giả theo cách gần gũi nhất. Bởi làm cách nào đưa bóng đá ra khỏi bóng đá trong mắt người hâm mộ là chủ đề không có lời giải nếu xét ở môi trường bóng đá Việt Nam, quá khứ có lẽ duy nhất Thể Công làm được điều này.

Xu hướng vận động của bóng đá thế giới cũng thế. Bóng đá thuộc về người hâm mộ, vì không có khán giả thì bóng đá sẽ chết. Chính khán giả là những người góp phần lớn phát triển hình ảnh và đem về những nguồn thu cho CLB. Người Đức là một ví dụ. Họ xây dựng các CLB dựa trên công thức gồm: kết cấu nhà nước, kết cấu cộng đồng, kết cấu đối tác và kết cấu đội bóng. Ở đó, kết cấu cộng đồng đặt trên kết cấu đội bóng nên Hội CĐV được biểu quyết những vấn đề lớn của đội bóng. Nhờ vậy, Bundesliga chật cứng khán giả và trở thành niềm mơ ước cho mọi nền bóng đá về sự sôi động trên khán đài.

Dĩ nhiên, khi CLB HAGL không còn đúng nghĩa thuộc riêng về bầu Đức bởi rất nhiều CĐV đã và đang muốn chung tay phát triển hình ảnh đội bóng thì ông chủ phố Núi, ban huấn luyện đội bóng cần phải biết làm gì để xứng đáng với tình yêu ấy. Đúng hơn, đó là trách nhiệm của bầu Đức và CLB HAGL với người hâm mộ.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/clb-hagl-khong-con-rieng-cua-bau-duc-5645353.html