CLB Hà Nội - TP.HCM: Nợ thêm chồng chất?

Trận đấu muộn nhất của vòng mở màn giai đoạn 2 nhóm A giữa 2 CLB Hà Nội - TP.HCM vào lúc 19 giờ 15 hôm nay 10-10 cũng là tâm điểm khi đây là cuộc chạm trán giữa nhà ĐKVĐ và đương kim á quân.

Tiền vệ Hùng Dũng và đồng đội thực sự là nỗi ám ảnh với tiền vệ Phi Sơn và CLB TP.HCM

Tiền vệ Hùng Dũng và đồng đội thực sự là nỗi ám ảnh với tiền vệ Phi Sơn và CLB TP.HCM

Trước cuộc đối đầu gần nhất ở bán kết Cúp QG, HLV Chung Hae-seong tuyên bố: “CLB TP.HCM đã quên các trận thua CLB Hà Nội”, nhưng quên sao được khi những vết thương đối thủ gây ra còn chưa kịp lành sẹo lại toác hoác. Chỉ tính 2 mùa gần đây với HLV người Hàn Quốc, năm rồi ở lượt đi CLB TP.HCM thua CLB Hà Nội 0-1 tại sân Hàng Đẫy, trở về sân nhà hòa 2-2 và bán kết Cúp QG thua 0-3. Sau chức á quân, mùa này tăng cường lực lượng rầm rộ, trở thành thế lực mới nhưng CLB TP.HCM lại thất bại nặng nề hơn. Sau trận thua 1-2 ở siêu cúp (dù Công Phượng mở tỷ số), vòng 11 V.League trên sân nhà, trước áp lực phải đòi nợ bằng được “Chiến hạm đỏ” sụp đổ 0-3. Thất bại “xúc phạm tự ái” này khiến thượng tầng CLB TP.HCM nổi sóng, HLV Chung ra đi rồi… trở lại (!) Nhưng khi mùa giải tái tranh, CLB TP.HCM lại nhận trận thua nặng nề 1-5, cũng ở chính bán kết Cúp QG. Nợ nần chồng chất, 6 lần đối đầu trong 2 năm qua, HLV Chung Hae-seong thất bại trước người đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm hết 5, chỉ kiếm được 1 trận hòa duy nhất, bị thủng lưới đến 16 bàn và chỉ tìm được 4 bàn thắng.

Lần thứ 3 chạm trán trong mùa cũng không có dấu hiệu nào cho thấy ông Chung sẽ đòi được nợ khi vẫn không có Công Phượng. Có vẻ như “Chiến hạm đỏ” mất phương hướng. Mùa trước, họ khiêm tốn nhận phận “chiếu dưới”, chơi phòng ngự phản công, nhưng dẫn đầu lượt đi với 8 trận thắng, 3 hòa và chỉ 2 thất bại. Mùa này mua sắm ồ ạt, là đương kim á quân nên phải chơi với tư thế “chiếu trên”, lấy tấn công làm chủ đạo, thì 13 trận giai đoạn 1 chỉ 6 thắng, 2 hòa và nhận đến 5 thất bại, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Liệu CLB TP.HCM có xóa được “dớp” tại sân Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội không đầy đủ lực lượng khi hàng hậu vệ chỉ là những “kép phụ”, mất Rimario (treo giò), Omar chưa đạt phong độ? Ngoài một đấu pháp đúng, hy vọng được đặt vào cặp tiền đạo “triệu đô” người Costa Rica có chứng tỏ được giá trị hay không trong lần đầu tiên đối đầu với nhà ĐKVĐ V.League.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202010/clb-ha-noi-tphcm-no-them-chong-chat-3025451/