CLB Hà Nội gặp trở ngại lớn ở Triều Tiên

Mặt sân cỏ nhân tạo sân Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng là một trong những khó khăn lớn của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm khi đối đầu với CLB 4-25 của Triều Tiên.

Sau trận hòa 2-2 ở lượt đi vòng chung kết AFC Cup 2019 liên khu vực trên sân vận động Hàng Đẫy vào tuần trước, CLB Hà Nội sẽ tái đấu 4.25 SC vào ngày 2-10.

Nhưng lần này, dự báo nhà vô địch V-League sẽ chơi rất khó khăn tại sân vận động Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Đội khách sắp sửa làm một việc mà chưa ai từng làm được trước đó tại AFC Cup là giành chiến thắng chủ nhà 4-25.

Duy Mạnh (trái) dự báo anh và đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn ở sân cỏ nhân tạo tại Bình Nhưỡng nhưng sẽ nỗ lực vượt qua. Ảnh: NGỌC DUNG

Duy Mạnh (trái) dự báo anh và đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn ở sân cỏ nhân tạo tại Bình Nhưỡng nhưng sẽ nỗ lực vượt qua. Ảnh: NGỌC DUNG

“Chỉ có một chiến thắng hoặc một trận hòa có tỉ số cao hơn 2-2 mới giúp chúng tôi vào chơi vòng chung kết toàn giải AFC Cup” - trung vệ Đỗ Duy Mạnh nói về nhiệm vụ lớn sắp tới của Hà Nội - “Chúng tôi phải tập trung 100% trí lực, vì đây là một trận đấu rất khó khăn trên sân khách, bởi mặt cỏ nhân tạo, thời tiết và các yếu tố khác”.

Trong trận lượt đi, Rim Chol-min ghi bàn giúp đại diện của Triều Tiên sớm dẫn trước ở phút 19 nhưng không lâu sau, lần lượt Văn Quyết và Papa Ibou Kebe đưa chủ nhà dẫn ngược. Đáng tiếc cho Hà Nội có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nhưng các chân sút vô duyên không thể lập công thêm lần nào nữa.

Sự lãng phí của chủ sân Hàng Đẫy khiến họ phải trả giá ở cuối trận với pha san bằng cách biệt của Kim Yu-song. Chính vì thế, Hà Nội buộc phải nỗ lực hơn rất nhiều để giành chiến thắng tối thiểu hoặc phải hòa với cách biệt lớn.

Văn Quyết ghi bàn gỡ hòa trong trận lượt đi nhưng các chân sút Hà Nội vẫn còn lãng phí quá nhiều cơ hội. Ảnh: NGỌC DUNG

Duy Mạnh bật mí: “Các hậu vệ của chúng tôi thực sự khó khăn khi đối đấu với những tiền đạo cao to và mạnh mẽ của CLB 4-25. Nhưng chúng tôi sẽ phải ngăn chặn họ ở trận lượt về. Tôi nghĩ 4.25 SC là một đội mạnh bởi họ chơi bóng rất kỷ luật dựa trên một nền tảng thể lực tốt. CLB Hà Nội phải vượt qua tất cả những trở ngại để thu hoạch một kết quả tốt”.

Cho đến trước trận lượt về, Duy Mạnh vẫn còn nuối tiếc về 90 phút đã qua: “Đây là một trận đấu khó đều cho cả hai đội. Chúng tôi đã rất cố gắng hết sức để tìm một chiến thắng dành tặng cho người hâm mộ Hà Nội ngay trên sân nhà nhưng tiếc là tôi và đồng đội chỉ có một trận hòa.

(Hightlight trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 liên khu vực: Hà Nội - 4-25:2-2. Nguồn: FOXSPORTSASIA).

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/clb-ha-noi-gap-tro-ngai-lon-o-trieu-tien-861230.html