CLB Đồng Nai giờ ra sao sau vụ tiêu cực bốn năm trước?

Đồng Nai bỏ hạng Nhất, từ chối chơi hạng Nhì và bắt đầu ở Giải hạng Ba với lứa cầu thủ U19. Bốn năm qua, những người ở lại không muốn nhắc về chuyện cũ.

CLB Đồng Nai trở lại: Chúng em làm lại từ đầu Sau vụ bê bối của một loạt các cầu thủ năm 2014, đội bóng Đồng Nai quay trở lại. Họ bỏ hạng Nhất, từ chối tấm vé hạng Nhì và bắt đầu ở giải hạng Ba với lứa cầu thủ U19.

Gặp HLV Mai Thanh Hùng vào một chiều mưa trên sân Thống Nhất (TP.HCM), dàn cầu thủ bây giờ toàn là những gương mặt mới. Họ đa phần là lứa đào tạo trẻ của địa phương, trưởng thành sau khi CLB trải qua biến cố năm 2014. Bốn năm trôi qua, lứa U15 khi xưa giờ đã là đội U21 Đồng Nai.

Bỏ hết, làm lại

Chiều 24/10 mưa to nên cả đội không thể ra làm quen sân mà tập nhẹ trên đường pitch. Ông Mai Thanh Hùng cùng ba trợ lý HLV thủ môn Danh Hoàng Tuấn, cựu tuyển thủ U20 Việt Nam Nguyễn Đức Nhân và cựu cầu thủ Nguyễn Xuân Thành ráo riết triển khai bài tập. Họ đều là người Đồng Nai.

HLV Mai Thanh Hùng dìu dắt lứa trẻ của Đồng Nai tiếp tục được chơi bóng. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Mai Thanh Hùng dìu dắt lứa trẻ của Đồng Nai tiếp tục được chơi bóng. Ảnh: Quang Thịnh.

Bây giờ, CLB Đồng Nai trực thuộc Sở VH-TT và DL tỉnh sau khi Công ty CP Bóng đá Đồng Nai giải thể. Rớt hạng chuyên nghiệp ở mùa giải 2015, CLB Đồng Nai xin bỏ luôn suất đá hạng Nhất vào cuối năm 2016. Được các bên liên quan vận động đá hạng Nhì nhưng Đồng Nai cũng từ chối.

Không còn ai thiết tha với bóng đá Đồng Nai nữa ngoài những người con ở đây. HLV Trần Bình Sự đã lớn tuổi, ông trở về quê. Trợ lý Mai Thanh Hùng làm lại nhưng phải bỏ hết những cái cũ, lấy lứa đào tạo trẻ làm nòng cốt. Không ai muốn nhắc về quá khứ, CLB Đồng Nai đá lại từ Giải hạng Ba.

Người làm chuyên môn hiểu rằng có đá hạng Nhất hay hạng Nhì cũng không có lực. Vậy nên hai năm qua, hai lứa U19, U21 của Đồng Nai đều dặn dự các giải trẻ và chuẩn bị quân đá hạng Ba định kỳ vào cuối năm.

HLV Mai Thanh Hùng nói: “Lên hạng thì cũng muốn nhưng phải coi lực các em tới đâu. Nếu đủ sức lên thì lên, còn thực lực không đủ thì ở lại cũng được”. Như năm ngoái, Đồng Nai không đủ sức cạnh tranh lại với Bà Rịa – Vũng Tàu và Vĩnh Long. Họ thắng một và hòa một, có 4 điểm và thua hiệu số.

Đồng Nai FC trải qua mùa giải hạng Ba Quốc gia thứ 2 với lứa U19 và U21. Ảnh: Quang Thịnh.

Năm nay là năm thứ 2 của lứa trẻ tỉnh nhà. Đồng Nai nằm chung bảng B với CLB Bình Điền (TP.HCM), Hoàng Sang FC (Quận 5) và CLB Đà Nẵng. Cũng không có gánh nặng hay áp lực gì cho đội bóng vùng Đông Nam Bộ.

Giải hạng Ba chia làm hai bảng, chỉ đá 3 vòng để tìm ra hai đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để lên Giải hạng Nhì 2019. Bảng B sẽ thi đấu ở sân Thống Nhất, diễn ra từ ngày 25 đến 31/10/2018.

Những người làm lại bóng đá Đồng Nai

Vụ bê bối khiến bóng đá Đồng Nai chìm dần. Ở đây bóng đá nói riêng và thể thao của tỉnh cũng không được chú trọng đầu tư. CLB Đồng Nai có lẽ mãi là một đội ở Giải hạng Nhất nếu không tự nhiên được lên hạng vào mùa giải 2013. Thứ có lẽ được gọi là đầu tư chính là dàn đèn sân Đồng Nai.

Những người ở lại hiểu rằng phải chờ cơ chế. Tuy bóng đá Đồng Nai không thể so với các đội ở sân chơi V.League nhưng nói về khoản đào tạo trẻ, đội này luôn đáp ứng đủ các lứa. Vì vậy mà những người ở lại làm lại như ông Mai Thanh Hùng, cựu thủ môn Danh Hoàng Tuấn còn đất dụng võ.

Từ phải qua là HLV Mai Thanh Hùng, trợ lý Nguyễn Xuân Thành và trợ lý kiêm cầu thủ Nguyễn Đức Nhân đều là người cũ của CLB Đồng Nai. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Hùng trước kia là trợ lý dưới thời HLV Trần Bình Sự. Người đàn ông trầm tính, nói chuyện thì dễ chứ ngại phỏng vấn vì có gì đâu mà nói khi đội bóng đang làm lại từ giải “bèo” nhất, không có gì để tự hào.

Còn cựu thủ môn Danh Hoàng Tuấn là người từng chụp cho Khánh Hòa và Hải Phòng. Anh là người Sóc Trăng và có hai lần gắn bó với bóng đá Đồng Nai trong hai giai đoạn rồi an cư luôn ở thành phố Biên Hòa.

Nguyễn Đức Nhân có lẽ là cái tên gần gũi nhất. Cựu tuyển thủ U20 Việt Nam vừa thi đấu vừa phụ HLV trưởng huấn luyện lứa U19, U21 Đồng Nai. Chiều 25/10, Đức Nhân vào sân từ hiệp giữa hiệp 2 để kèm cặp đàn em trong trận đấu gặp đội bóng phong trào mà mình hay thi đấu.

Anh cho biết: “Cũng hơi cảm xúc khi trở lại khoác áo CLB Đồng Nai mà lại đá với đội bóng cũ, cảm giác giác vẫn còn lạ lắm. Các em U21 vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm nhưng phải thi đấu nhiều mới tiến bộ được”.

Bốn năm sau tiêu cực của đội I, giờ lứa trẻ của Đồng Nai phải làm lại từ hạng thấp nhất nhưng cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Ảnh: Quang Thịnh.

Thất thủ 1-2 trong ngày ra quân trước Hoàng Sang FC, cầu thủ trẻ của Đồng Nai cũng không khiến ông Hùng lo hơn. Bởi đã xác định lực tới đâu chơi tới đó chứ không phải chạy theo thành tích gì hay áp lực nào cả.

Còn được làm bóng đá với những người ở lại đã là một niềm vui. Bóng đá muốn phát triển thì phải có cơ chế, có tiền, có nhà đầu tư mà bây giờ hỏi những thứ đó đến từ đâu thì ở Đồng Nai ai trả lời được?

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-dong-nai-gio-ra-sao-sau-vu-tieu-cuc-bon-nam-truoc-post887281.html