CLB Đông Á Thanh Hóa thắng trận đầu trong loạt trận giao hữu

Chiều 20-12, CLB Đông Á Thanh Hóa có trận đấu đầu tiên trong loạt trận giao hữu trước mùa giải mới gặp FC Phù Đổng. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của đội bóng xứ Thanh kể từ thời điểm chuyển giao và mang tên mới.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) giành chiến thắng trước Phù Đổng (áo xanh)

Ở trận đấu này đội bóng xứ Thanh không có sự phục vụ của một số trụ cột như trung vệ Minh Tùng, hậu vệ Xuân Cường, thủ môn Xuân Hoàng do 3 cầu thủ này đang tập trung đội tuyển Quốc gia và U22 Quốc gia. Ngoài ra, thủ thành Thanh Diệp bị ốm, tân binh Paulo Pinto dù đã bình phục chấn thương nhưng ban huấn luyện vẫn giữ chân cầu thủ này.

GĐKT Hoàng Thanh Tùng dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa ở trận này

Trong khi đó, đối thủ FC Phù Đổng gồm khá nhiều cầu thủ trẻ, bởi vậy đội khách nhập cuộc bằng lối chơi áp sát quyết liệt ngay từ những phút đầu. Điều này đã đem tới sự bất ngờ cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh dù chủ động dâng cao tấn công nhưng đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của Phù Đổng.

Doãn Ngọc Tân (trái) chơi khá nhiệt ở vị trí hậu vệ cánh phải

Dù là trận giao hữu và trong điều kiện thời tiết khá rét nhưng thế trận diễn ra khá hấp dẫn, nóng bỏng với những pha bóng đôi công không khoan nhượng của cầu thủ 2 đội. Dù vậy, Đông Á Thanh Hóa cũng đã thể hiện được sự nhỉnh hơn về kinh nghiệm và chuyên môn. Các tân binh như Doãn Ngọc Tân, Lê Quốc Phương và Chevaughn Walsh chơi khá tích cực, xông xáo. Đây là điều dễ hiểu bởi cả 3 cầu thủ này đều muốn thể hiện mình, ghi điểm trong trận đấu đầu tiên.

Lê Quốc Phương (trái) với những pha bứt tốc quen thuộc

Doãn Ngọc Tân chơi máu lửa ở vị trí hậu vệ phải, Lê Quốc Phương quen thuộc với những pha leo biên, khoan phá. Chevaughn Walsh rất chịu khó tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Ưu thế đã giúp Đông Á Thanh Hóa có nhiều cơ hội ghi bàn, trong đó phải kể đến pha đánh đầu dội xà ngang của Đình Tùng ở giữa hiệp 1.

Lê Văn Thắng (áo vàng) mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa trong hiệp 1

Trong khi đó Lê Văn Thắng với pha đánh đầu hiểm hóc, đã mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa. Bị thủng lưới, các cầu thủ Phù Đổng nỗ lực dâng cao tấn công và cũng có một số cơ hội ghi bàn thuận lợi nhưng không tận dụng được, trong đó có 1 tình huống bóng dội xà ngang.

Sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa thay hoàn toàn đội hình bằng các cầu thủ trẻ. Thế trận diễn ra khá cân bằng khi hai đội chơi ăn miếng, trả miếng, trong đó các cầu thủ trẻ của đội chủ nhà vẫn thể hiện được sự sắc bén hơn. Tuy vậy, các chân sút của Đông Á Thanh Hóa lại khá kém duyên trong các pha dứt điểm cho dù có những tình huống rất thuận lợi. Đội chủ nhà đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ghi bàn mười mươi khi các chân sút đều dứt điểm không chính xác trong các tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.

Chevaughn Walsh (áo vàng) bị các hậu vệ Phù Đổng kèm khá chặt

Dù vậy, tới cuối trận, Đông Á Thanh Hóa đã được hưởng 1 quả phạt đền do hậu vệ Phù Đổng phạm lỗi trong vòng cấm. Trịnh Đình Hùng đã thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đông Á Thanh Hóa.

Vào ngày 26-12, Đông Á Thanh Hóa sẽ có trận giao hữu thứ 2 gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Dự kiến ở trận này, HLV Ljupko Petrovic sẽ tái xuất sau khi hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly theo quy định. Ngày 31-12, CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ tái đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu này cũng sẽ diễn ra trên sân Thanh Hóa.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/clb-dong-a-thanh-hoa-thang-tran-dau-trong-loat-tran-giao-huu/128879.htm