Chuyến xe yêu thương đưa bệnh nhân về quê đón Tết Canh Tý

Các 'Chuyến xe yêu thương' phải đảm bảo đưa bệnh nhân về nhà trước ngày 30 Tết để họ sum vầy cùng gia đình trong khoảnh khắc đón giao thừa.

Những 'Chuyến xe yêu thương' đưa bệnh nhân về quê đón Tết. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Những 'Chuyến xe yêu thương' đưa bệnh nhân về quê đón Tết. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Ngày 21/1 (tức 27 tháng Chạp), Hội Chữ thập Đỏ Thiện Tâm phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân về quê đón Tết Canh Tý 2020.

Bà Tô Mỹ Hòa, thành viên Hội Chữ thập Đỏ Thiện Tâm, cho biết dịp Tết Canh Tý 2020, Hội Chữ thập Đỏ Thiện Tâm hỗ trợ hàng ngàn quà tặng, suất ăn miễn phí cho người bệnh nghèo tại các bệnh viện.

Đặc biệt, đơn vị này phối hợp với Bệnh viện Ung bướu tổ chức thuê xe đưa bệnh nhân ung thư ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Cà Mau về quê đón Tết.

Trong đợt 1 diễn ra ngày 25 tháng Chạp, đã có 4 chuyến xe rời bến đưa bệnh nhân ung thư về quê. Đợt 2 này có thêm 6 chuyến xe đưa bệnh nhân về quê. Tổng cộng có khoảng 500 bệnh nhân đã được đưa về quê đón Tết trước thềm Xuân Canh Tý.

"Sở dĩ chúng tôi thuê xe để đưa bệnh nhân về quê vì vấn đề đi lại ngày Tết rất khó khăn. Nếu bệnh nhân về sớm thì không kịp truyền thuốc hóa trị, còn giờ này ra bến xe thì không thể bắt được xe. Dù hơi vất vả nhưng chúng tôi rất ấm lòng khi giúp được người bệnh kịp lên chuyến xe cuối cùng về quê sum vầy với gia đình," bà Hòa cho hay.

Ông Trần Văn Thuận (70 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) cùng vợ kịp thời dắt nhau lên chuyến xe cuối cùng để về quê. Ông cho biết phải đến tối 22/1, vợ chồng ông mới về đến nhà.

"Nhờ có xe đưa về quê miễn phí mà chúng tôi tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng, có thêm chút tiền sắm Tết," ông Thuận bày tỏ.

Còn bà Nguyễn Hồng Lắm (57 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) lại nôn nao chờ đến giờ xe lăn bánh. Hôm nay là ngày cuối cùng bà truyền thuốc hóa trị đợt cuối để sang năm mới chuyển sang xạ trị. Thay vì phải chen chúc trên chiếc xe đò đông nghịt, nay với “Chuyến xe yêu thương," hành trình về quê đón Tết của người phụ nữ này cũng trở nên yên ả hơn.

"Giờ này ở nhà tụi nhỏ đang chờ, tôi chỉ mong sớm được về với gia đình," bà Lắm chia sẻ.

Bác sỹ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với những bệnh nhân có sức khỏe ổn định, bệnh viện tạo mọi điều kiện để họ có thể về quê đón Tết. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 200 bệnh nhân vì lý do không thể xuất viện, bệnh viện cũng tổ chức tặng quà, hỗ trợ chi phí để bệnh nhân đón Tết tại đây.

Các "Chuyến xe yêu thương" phải đảm bảo đưa bệnh nhân về nhà trước ngày 30 Tết để họ sum vầy cùng gia đình trong khoảnh khắc đón giao thừa./.

Đinh Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chuyen-xe-yeu-thuong-dua-benh-nhan-ve-que-don-tet-canh-ty/619569.vnp