Chuyến xe tình yêu

Tối nay, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại giải AFF Suzuki Cup 2018 với đội tuyển Lào.

Tuyển Việt Nam ra quân gặp Lào tại AFF Cup 2018

Tuyển Việt Nam ra quân gặp Lào tại AFF Cup 2018

Tôi muốn theo sát bước chân đầu tiên của đội tuyển nhưng vé máy bay sang Viêng Chăn quá đắt đỏ nên tôi cùng một bạn đồng nghiệp chọn di chuyển bằng xe ô tô giường nằm. Hành trình 800km sang Lào là một hành trình thực sự dài nhưng quãng đường dường như ngắn lại khi tôi được chứng kiến những điều đặc biệt. Tôi gọi đây là “chuyến xe của tình yêu”. Nhưng tình yêu này không phải tình yêu đôi lứa, mà là tình yêu đất nước, yêu bóng đá Việt Nam.

Anh chủ xe, lái xe cùng hai nhân viên phục vụ đều mặc áo đỏ có in hình sao vàng trên ngực. Họ cho biết, từ ngày 5/11 đến hết ngày 8/11, đây là đồng phục của xe. Anh Sỹ, chủ xe chia sẻ: “Những ngày này, sẽ có nhiều người hâm mộ Việt Nam sang Lào cổ vũ đội tuyển. Chúng tôi cũng muốn góp một chút tình yêu đội tuyển theo cách của riêng mình. Mong sao mọi người có chuyến đi an toàn còn đội tuyển sẽ giành chiến thắng”.

Không chỉ mặc đồng phục áo đỏ sao vàng, nhà xe còn chuẩn bị rất nhiều áo tương tự, với đủ loại kích cỡ để tặng cho cổ động viên Việt Nam sang Lào tiếp sức thày trò HLV Park Hang-seo. Mỗi chiếc áo tuy không đắt, chỉ cỡ vài chục ngàn nhưng cũng đủ khiến ai nhận đều cảm thấy ấm lòng. “Chúng tôi tặng cả trăm cái trong mấy ngày vừa rồi. Nghe đâu một số xe khác cũng tặng. Hi vọng sân khách mà các cầu thủ sẽ được tận hưởng bầu không khí như tại Mỹ Đình”.

Trong khi đó, anh Tuấn, lái xe chính trong hành trình 800km lại tỏ ra khá am tường về đội tuyển dưới quyền HLV Park Hang-seo. Biết tôi là nhà báo theo dõi thể thao, anh Tuấn hỏi: “Cầu thủ Văn Thanh của HAGL chấn thương, không biết ông HLV Hàn Quốc đã tìm được ai đá thay vị trí đó chưa em? Vị trí này quan trọng phết đấy”. Tôi đáp: “Ông Park nói Văn Đức hoặc Trọng Hoàng sẽ đá vị trí đó anh ạ, anh yên tâm nhé”.

Đoạn anh Tuấn lại đề cập tới hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. “Anh thấy Công Phượng chơi hay nhưng gần đây lên tuyển không được đá chính nhiều. Anh theo dõi cậu ấy từ giải U19 cách đây mấy năm và giờ vẫn thích. Nhưng HLV chắc có lý của ông ấy, tụi em có thể hiểu chứ dân đen như anh chỉ quan tâm tới việc đội ghi được bàn, giành chiến thắng thôi”, anh Tuấn phân tích.

Cứ như vậy, câu chuyện không cần đầu, cũng chẳng cần đuôi của anh tài xế khiến tôi hào hứng, quên đi cái mệt của việc đi xe đường dài. Tin rằng, nhiều trái tim Việt Nam cũng có cùng nhịp đập như anh Sỹ, anh Tuấn và tôi có niềm tin mãnh liệt đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng, thắng tưng bừng.

Anh Tùng (Từ Viêng Chăn, Lào)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chuyen-xe-tinh-yeu-d278189.html