Chuyến xe định mệnh của 3 chị em trên ô tô bị tàu hỏa tông: Em gái háo hức theo chị vào Sài Gòn xin chú mua sách vở cho năm học mới

Vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 16 chỗ và tàu hỏa ở Bình Thuận khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương trong đó có 2 chị em ruột.

Chiều 31/7, dẫn nguồn từ báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn đường sắt khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương vừa xảy ra sáng cùng ngày tại huyện Tuy Phong. Đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành huyện Tuy Phong tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm: Đặng Thị Bích Trân (21 tuổi), Đặng Thị Bích Dân (em gái nạn nhân Trân, 10 tuổi) cùng trú tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và tài xế xe khách Nguyễn Thanh Trúc (SN 1986).

Hành khách còn lại bị thương nặng trong vụ tai nạn được được đưa đi cấp cứu là em Hồ Đặng Thái Lan Anh (18 tuổi, cùng ngụ xã Phong Phú, huyện Tuy Phong).

Xe khách bị biến dạng sau khi đâm vào tàu hỏa. Ảnh: báo Giao Thông

Xe khách bị biến dạng sau khi đâm vào tàu hỏa. Ảnh: báo Giao Thông

Anh Đặng Văn Thường (ngụ quận 9, TP.HCM) chú ruột của em Đặng Thị Bích Trân cùng em ruột là Đặng Thị Bích Dân và em họ là Hồ Đàng Thái Lan Anh, cho biết trên báo Giao Thông: Hiện gia đình đang rất đau buồn với việc 3 cháu bị tai nạn. Ngay sau khi biết tin cháu mình bị TNGT, anh Thường cấp tốc vượt chặng đường khoảng 300km từ TP.HCM về Tuy Phong (Bình Thuận) để cùng gia đình lo hậu sự các cháu.

Bé Trân vừa mới thi tốt nghiêp THPT đã có giấy trúng tuyển vào một trường Cao đẳng ở TP.HCM nhưng cháu không theo học và xin nhà đi làm để tiếp tục ôn thi, năm sau thi tiếp vào một trường đại học theo nguyện vọng của cháu. Gia đình các cháu đều làm vườn hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Sáng nay nghe được hung tin, tôi liền đón xe về Bình Thuận để cùng gia đình lo tang lễ cho 2 cháu. Đau lòng lắm anh ạ...”, anh Thường ngậm ngùi chia sẻ trên nguồn tin này.

Đứng bần thần phía ngoài, ông Đặng Văn Bình cho biết trên báo Zing, hai con của ông gặp nạn khi bắt xe vào TP.HCM để thăm bà nội bị bệnh.

Tuần trước, Trân đưa bà đi khám tại TP.HCM. Trong khi chờ kết quả, cô gái quay về đón em gái học lớp 5 vào Sài Gòn mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới.

Người dân chuẩn bị tổ chức hỏa táng cho các nạn nhân theo phong tục người Chăm. Ảnh: báo Zing.

Bé nhỏ theo chị vào Sài Gòn để xin chú tiền mua sách vở nên nó rất háo hức. Không ngờ các con mới đi 10 phút, tôi đã nghe người ta báo tin”, ông Bình kể.

Cùng đi chuyến xe sáng nay, em họ của Trân cũng theo chân vào thăm bà ngoại. Nạn nhân này là người duy nhất trên xe 16 chỗ cong sống sót.

Cha nạn nhân nói rằng lẽ ra Trân và em gái xuất phát từ tối 30/7. Nhưng phía nhà xe ghi nhầm ngày nên cả hai phải lùi lịch đi TP.HCM sang sáng nay. Chuyến xe không thể đến đích như dự kiến khi tài xế ôtô thiếu quan sát lúc băng qua đường sắt. Nghe người ta báo tin, ông Bình linh cảm các con sẽ không qua khỏi.

Chúng tôi thường nói với nhau nếu tai nạn xảy ra tại đoạn đường sắt này thì rất thảm khốc. Nên khi nghe tin, tôi biết các con không qua khỏi”, người cha hướng mắt về phía đường tàu với vẻ mặt đầy tâm trạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: báo Người Đưa Tin

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 8h40 sáng 31/7, khi đoàn tàu SE27 tuyến từ TP.Đà Nẵng đi TP.HCM đang di chuyển trên đường sắt tại Km 1465+823 đoạn qua thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong thì bất ngờ xảy ra va chạm đâm trực diện với xe ôtô khách mang BKS 86B-003.66 loại 16 chỗ của nhà xe Đông Hưng, khi xe này đang chạy băng qua đường sắt.

Hậu quả cú đâm mạnh khiến chiếc xe khách văng ra xa hiện trường, cách đường ray tàu khoảng 200m, hông xe bị biến dạng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do tài xế lái xe ôtô khách băng qua đường sắt không chú ý tàu hỏa.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/chuyen-xe-dinh-menh-cua-3-chi-em-tren-o-to-bi-tau-hoa-tong-em-gai-hao-huc-theo-chi-vao-sai-gon-xin-chu-mua-sach-vo-cho-nam-hoc-moi-5743753.html