Chuyện về TNV trẻ tuổi nhất SEA Games 31: Lớp trưởng chuyên Toán, vượt hơn 1700km ra Hà Nội để hoàn thành ước mơ

Dù là người trẻ tuổi nhất nhưng Minh Đức vẫn được mọi người tin tưởng giao phó trách nghiệm để trở thành một thủ lĩnh tại SEA Games 31.

Mặc dù SEA Games 31 đã kết thúc được gần 1 tuần, tuy nhiên sức nóng của Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á đến hiện tại vẫn còn đọng lại rõ ràng. Có thể thấy, dưới vai trò nước chủ nhà, Việt Nam chúng ta đã tổ chức được một kỳ đại hội hết sức công bằng, văn minh và thành công.

Làm nên thành công ấy là sự nỗ lực chung tay của cả một tập thể. Trong đó, phải kể đến sự đóng góp thầm lặng của các bạn tình nguyện viên (TNV) khi đã không màng khó khăn mà cống hiến sức trẻ và sự nhiệt huyết của mình.

Đó cũng chính là câu chuyện của cậu bạn Lê Minh Đức (SN 2006), đến từ TP. HCM - TNV trẻ tuổi nhất tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Với mong muốn đóng góp một phần sức lực của mình cho SEA Games, Minh Đức thậm chí đã bay từ miền Nam ra Hà Nội. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất đội, nhưng Minh Đức vẫn được mọi người tin tưởng giao phó trách nghiệm để trở thành một "thủ lĩnh" tại nhà thi đấu Thanh Trì.

Minh Đức là một chàng trai vô cùng năng động

Minh Đức là một chàng trai vô cùng năng động

Ngoài đời, Minh Đức gây ấn tượng với thành tích học tập dài dằng dặc. Bên cạnh đó, cậu bạn còn vô cùng năng động khi tham gia rất nhiều những hoạt động ngoại khóa và sở hữu nhiều tài lẻ như đánh guitar và làm nhạc...

Một vài thành tích nổi bật của Lê Minh Đức:

- Lớp trưởng lớp 10 chuyên Toán trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

- Top 8 World Scholar's Cup

- HCV kỳ thi Toán SOMC 2022

- Giải nhì Học sinh giỏi Thành Phố 2020-2021 môn Toán

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2016-2017

- HCV kỳ thi Toán Hoa Kỳ các năm 2019, 2020, 2021

Hành trình vượt hơn 1700km để hoàn thành giấc mơ trở thành m

ột

TNV tại SEA Games 31

Có thể nói, Minh Đức đã nuôi giấc mơ trở thành một phần của SEA Games 31 từ rất lâu. Vậy nên, khi nhìn thấy bài đăng "chiêu mộ" TNV SEA Games 31 của Thành đoàn Hà Nội trên Facebook, Minh Đức đã không ngần ngại mà ngay lập tức ứng tuyển. Xét về mức độ phù hợp, Minh Đức đã đáp ứng tất cả những tiêu chí mà Thành đoàn Hà Nội đặt ra. Do đó, khi nhận được email trúng tuyển và sự ủng hộ từ 2 bậc phụ huynh, cậu bạn quyết định vượt hơn 1.700 km "Bắc tiến" để trở thành một TNV tại SEA Games 31.

16 tuổi, đây lần đầu tiên Minh Đức ra Hà Nội một mình, vậy nên ngoài sự hào hứng, cậu bạn cũng không giấu nổi sự lo lắng. Trong thời gian ở ngoài Hà Nội, Minh Đức hoàn toàn ở trong trạng thái "tự thân vận động", một mình lo tất cả và phải tiếp xúc với những con người mới, một môi trường mới.

"Mình đã Google để biết thêm nhiều thông tin hơn về Hà Nội và trang bị những kiến thức cần thiết liên quan đến các môn thể thao tại SEA Games 31. Có thể nói, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi được sống và làm việc tại thđô, mình cảm thấy vô cùng yêu mảnh đất và con người nơi đây", Minh Đức hồi tưởng.

Khoảnh khắc Minh Đức vui vẻ cùng với các TNV khác tại nhà thi đấu Thanh Trì

Trong chuyến đi này, bên cạnh sự hỗ trợ của cha mẹ, Minh Đức còn sử dụng số tiền mà bản thân đã tự tích góp được. Bởi lẽ, cậu bạn mong muốn hành trình này sẽ thêm phần ý nghĩa khi có thể sử dụng chính số tiền mà bản thân đã tiết kiệm được.

Chàng thủ lĩnh trẻ chia sẻ: "Mình có thói quen tiết kiệm tiền để phục vụ cho những mục đích chính đáng của bản thân và việc tham dự SEA Games 31 là mong mỏi chính đáng nhất của mình tính đến thời điểm hiện tại, vậy nên mình đã sử dụng đến số tiền tiết kiệm đó".

Được biết, trong quá trình ở Hà Nội để tham gia SEA Games 31, cậu bạn thường phải di chuyển một quãng đường đi lại khá xa từ nơi ở tạm thời đến nhà thi đấu Thanh Trì. Đôi khi, cậu bạn còn cảm giác mình đang đi "phượt" ngay giữa lòng Hà Nội. Không chỉ thế, lúc SEA Games diễn ra, thời tiết không thật sự "chiều lòng người" nên Minh Đức đã gặp đôi chút khó khăn trong quá trình di chuyển. Dù khó khăn là thế, nhưng nhà thi đấu Thanh Trì chưa bao giờ thiếu vắng đi hình dáng của cậu bạn 16 tuổi này.

"Mình đã đi quãng đường hơn 1100km để bay ra Hà Nội (theo đường bộ thì con số thậm chí lên đến hơn 1700km) và tham dự SEA Games 31, vậy nên quãng đường 'phượt' từ nơi mình ở đến nhà thi đấu Thanh Trì không còn là điều cản bước mình nữa. Cháy hết mình với SEA Games, nên mình chấp nhận những thử thách.

Quãng thời gian làm TNV tại SEA Games có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Các anh, chị trong team luôn dang tay giúp đỡ mình mỗi khi gặp khó khăn. Dù mệt đến đâu nhưng mỗi lần gặp nhau là chúng mình lại cười, nói vui vẻ thế là bao mệt nhọc cũng qua đi", Minh Đức chia sẻ.

Chàng thủ lĩnh trẻ dành một tình cảm đặc biệt cho những bạn TNV khác

Câu chuyện lãnh đạo team của chàng thủ lĩnh trẻ tuổi nhất SEA games 31

Người ta nói gừng càng già càng cay nhưng Minh Đức có lẽ chính là ngoại lệ. 16 tuổi nhưng Minh Đức thường là người nhìn ra được những "lỗ hổng" trong khâu tổ chức, sắp xếp nhân lực tại nhà thi đấu Thanh Trì. Không giống như những TNV khác, cậu bạn đã không ngần ngại chỉ ra những thiếu sót và đồng thời đề xuất những giải pháp để giúp mọi hoạt động tại đây được cải thiện tốt hơn. Sự hăng hái của Minh Đức đã gây ấn tượng rất tốt với mọi người và đó cũng là lý do khiến dù là người trẻ tuổi nhất nhưng cậu bạn vẫn được chọn trở thành trưởng nhóm.

"Sau khi trở thành leader, mình được mọi người giúp đỡ rất nhiều về các kỹ năng như: lãnh đạo, quản lý đội nhóm, phản ứng nhanh... Những bài học và kỹ năng mới mà mình lĩnh hộiđược khi tham gia SEA Games 31 vô cùng có lợi cho mình trong những công việc về sau", Minh Đức nói.

Dù là TNV trẻ tuổi nhất SEA Games 31...

Nhưng Minh Đức vẫn được mọi người tin tưởng giao trách nhiệm trở thành trưởng nhóm

Theo Minh Đức, có hai yếu tố khiến bản thân cậu bạn trở nên khác biệt hơn so với mọi người chính là sự năng động và lòng nhiệt huyết. Minh Đức xác định khi đã đăng ký tham gia bất cứ việc gì thì đều phải "toàn tâm, toàn lực" để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao phó. Đó chính là "kim chỉ nam" khi làm việc mà Đức luôn tuân thủ.

Thời điểm vừa trở thành leader, Minh Đức gặp không ít khó khăn. Vì là người nhỏ tuổi nhất nên đôi khi Minh Đức cảm thấy khá ngại khi phải phân công công việc cho những anh chị lớn tuổi hơn. Không chỉ thế, do cách biệt về vùng miền, phong cách, ngôn ngữ, lối sống… thỉnh thoảng Minh Đức còn rơi vào trạng thái "ngại nói" và lung lay trước những quyết định của mình. Tuy nhiên, năng lực của Minh Đức đã chinh phục được mọi người và ai nấy đều tình nguyện lắng nghe thủ lĩnh "tí hon" này nhiều hơn.

Hình ảnh Minh Đức cùng với các TNV khác khi tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của SEA Games 31

Trong suốt thời gian ở Hà Nội và tham gia hỗ trợ SEA Games 31, Minh Đức đã có vô vàn kỉ niệm. Một trong số đó là kỉ niệm về 2 trận bóng rổ của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 19/5:

"Hôm đó khán giả đến xem rất đông và nhà thi đấu Thanh Trì không thể đáp ứng đủ chỗ ngồi cho khán giả. Rất nhiều người không thể vào sân xem trực tiếp và một vài CĐV quá khích đã không giữ được bình tĩnh mà buông những lời không được chuẩn mực lắm đối với chúng mình. Tuy nhiên, với khả năng giao tiếp tự tin bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, mình và các bạn TNV khác đã 'cứu nguy' được tình thế và khiến cho mọi hoạt động được trở về trạng thái bình thường".

Chia sẻ về những quyền lợi mà bản thân nhận được, Minh Đức cảm thấy hoàn toàn xứng đáng với công sức mà cậu bạn bỏ ra, đôi khi thậm chí còn dư thừa. Cái "dư thừa" mà cậu bạn nhắc đến ở đây không phải và vật chất mà chính là trải nghiệm và tình cảm của các TNV dành cho nhau.

"Dù bản thân mình đã quay trở về Sài Gòn được mấy ngày, nhưng mình vẫn thấy rất nhớ những giây phút được ở bên anh, chị TNV, được cống hiến tại nhà thi đấu Thanh Trì. Đây sẽ mãi là kỷ niệm không thể nào quên của mình", Minh Đức bày tỏ.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chuyen-ve-tnv-tre-tuoi-nhat-sea-games-31-lop-truong-chuyen-toan-vuot-hon-1700km-ra-ha-noi-de-hoan-thanh-uoc-mo-2202230503040708.htm